Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Cái giá của sự “cuồng ghen”
Thứ tư: 07:45 ngày 01/05/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những hành vi nông nổi xuất phát từ việc ghen tuông mù quáng đã để lại những hậu quả không nhỏ cho những người trong cuộc và gia đình họ, đồng thời gây rối trật tự kỷ cương xã hội.

HTML clipboard

Đàn ông cũng ra toà vì... ghen

(BTN) - Xưa nay, trong nếp nghĩ thông thường của mọi người, ghen được xem là một thuộc tính của phụ nữ. Chẳng thế mà ca dao có câu: “Ớt nào mà ớt chẳng cay/ Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng”. Tuy vậy, tuỳ theo người, ghen cũng có nhiều cách khác nhau. Trong số đó, không ít bà vợ một khi máu Hoạn Thư nổi lên, họ không còn giữ được sự tỉnh táo, chuyện gì cũng dám làm, kể cả những màn đánh ghen đầy bạo lực để dằn mặt kẻ thứ ba. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, không phải chỉ có kẻ tình địch của họ mới phải nhận lãnh hậu quả nặng nề…

Trong một phiên toà xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”, nhìn bị cáo dáng gầy nhom đứng trước vành móng ngựa, thiểu não trả lời các câu hỏi thẩm vấn của hội đồng xét xử, những người dự khán đều không khỏi chạnh lòng. Bị cáo chỉ là một phụ nữ nông dân, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, khổ nỗi chị lại gặp phải một ông chồng có tính đào hoa, bay bướm. Anh ta có quan hệ tình cảm với một cô chủ quán cà phê gần nhà. Biết chuyện, chị tìm đến cô chủ quán để “nói chuyện phải trái”, yêu cầu cô này “buông tha” cho chồng mình để anh ta quay về với gia đình. Thế nhưng, cô chủ quán nọ chẳng những không nghe, lại còn ngang nhiên thách thức- giỏi thì cứ làm gì coi thử, ai biểu có chồng không biết giữ? Bị tình địch xỉ vả, hạ nhục, người phụ nữ quen tay lấm chân bùn đã không còn kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Thế là một cuộc đánh ghen- bằng cách dùng dao lam rạch mặt kẻ “phá hoại gia đình người khác” đã diễn ra. Hậu quả là người vợ có chồng lăng nhăng ấy vừa ôm nỗi đau bị chồng phụ bạc vừa phải nhận lãnh bản án 24 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mới đây, dư luận khắp nơi xôn xao về chuyện “ghen cuồng” của 2 mẹ con nọ ở tỉnh Bình Dương. Chỉ vì nghi ngờ người phụ nữ cùng xóm có tình ý với chồng mình (mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào) chị này kéo theo cậu con trai hãy còn tuổi trẻ em, chặn đường hành hung người mà chị cho là tình địch. Sự việc càng nghiêm trọng, khi 2 mẹ con nổi cơn điên cùng ra sức… lột sạch quần áo của người phụ nữ thất thế kia ngay trên đường, giữa thanh thiên bạch nhật. Khi biết chuyện, lập tức dư luận khắp nơi đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ, thi nhau lên án việc làm độc ác, mất hết lý trí, không chút tình người của 2 mẹ con nhà nọ. Hiện cơ quan chức năng cũng đang xem xét để xử lý hình sự hành vi làm nhục người khác của kẻ chủ mưu cuộc đánh ghen tàn bạo này.

Chuyện ghen tuông không phải chỉ là vấn đề của các cặp vợ chồng. Nhiều cặp đôi trai gái còn trong giai đoạn yêu nhau, thậm chí chỉ mới quen biết nhau cũng từng để xảy ra những vụ đánh ghen “kinh thiên, động địa”. Mới đây, công an một tỉnh phía Bắc đã bắt một băng nhóm đã tổ chức đánh ghen bằng cách tàn bạo như thế. Sự việc ban đầu khá đơn giản, cô nhân viên trực tổng đài taxi yêu đơn phương một anh nhưng anh này lại yêu cô gái khác. Cho rằng mình bị cướp tình yêu, cô gái thất tình huy động các “chiến hữu” dùng xe taxi khống chế tình địch bắt lên xe chở đi nơi khác và ra tay hành hạ, làm nhục cô gái yếu thế bằng cách sởn tóc, cạo lông mày… gọi là dằn mặt cho tởn! Hậu quả sau cùng là cô nhân viên hãng taxi “cuồng yêu” ấy và đồng bọn phải tra tay vào còng chờ ngày ra toà vì những hành vi bắt giữ người trái pháp luật và làm nhục người khác.

Ghen tuông và đánh ghen không chỉ có ở các bà, các chị. Nhiều ông khi ghen cũng gây hậu quả đau lòng không kém. Trong một phiên toà phúc thẩm tại Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh vào những ngày đầu tháng 4.2013, người tham dự ai cũng phải ngao ngán khi chứng kiến cảnh một phụ nữ (là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án) đứng ra bênh vực cho bị cáo đang bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa chính là chồng hiện tại của chị, còn nạn nhân là anh chồng cũ đã từng chung sống hơn 10 năm. Sau khi chị này và chồng cũ quyết định đường ai nấy đi, chỉ 2 tháng sau, một người đàn ông khác đã đến để “bù vào chỗ trống” bên cạnh chị. Thấy thế, anh chồng cũ nổi máu ghen bèn dùng vũ lực dằn mặt kẻ đến sau. Tuy nhiên vì yếu sức hơn, anh đã bị tình địch hạ “nốc ao”. Dĩ nhiên anh chồng mới bị truy tố ra toà về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cũng tại Toà án tỉnh, cách đây vài tháng từng diễn ra một phiên toà xét xử với tội danh giết người. Bị cáo là H, anh thanh niên quê ở tận Long An nhưng do say mê cô nàng tiếp viên karaoke nên lặn lội lên Tây Ninh thăm người mình yêu. Đến nơi, chứng kiến cô gái đang trong vòng tay kẻ khác, H không dằn được máu ghen, thế là rủ bạn bè cầm dao đến phòng trọ của cô gái… Những nhát dao ghen cuồng đã làm bị hại tổn hại hơn 60% sức khoẻ và làm H- kẻ cuồng ghen phải lãnh hình phạt 16 năm tù giam về tội “Giết người”. Bạn của H cũng phải ở tù “lãng nhách” với mức án 12 năm vì cái tội… tích cực tiếp tay bạn mình đi đánh ghen.

Những hành vi nông nổi xuất phát từ việc ghen tuông mù quáng đã để lại những hậu quả không nhỏ cho những người trong cuộc và gia đình họ, đồng thời gây rối trật tự kỷ cương xã hội. Người ta có thể cảm thông với tâm trạng ghen hờn của những người bị “bên kia” ruồng rẫy, phụ bạc nhưng không thể đồng tình với những hành vi quá quắt, coi thường pháp luật, coi thường sức khoẻ, tính mạng và cả danh dự, nhân phẩm của người khác chỉ vì một phút “ghen mất trí, giận mất khôn”.

TẤN HUỲNH

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục