BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần sự chung tay.

Cập nhật ngày: 23/07/2021 - 09:43

BTN - 1, 2, 3… dô - Năm “Thời sự” giơ ly cà phê ra trước camera điện thoại, phía sau lưng, bà vợ chả thò đầu vô, thấy Tư Cà ở đầu dây bên kia cũng giơ ly cà phê lên, phán ngay một câu xanh rờn: “Mấy cha nội khùng, cà phê mà làm như rượu, dô với ra!”.

Trước khi tỉnh có lệnh giãn cách xã hội, Tư Cà với Năm “Thời sự” đã uống cà phê online qua zalo, bàn đủ chuyện trên trời, dưới đất, nhiều nhất vẫn là nỗ lực khoanh vùng, truy vết, dập dịch Covid-19.

- Tui mới coi trên zalo, thấy mấy đứa nhỏ đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia lấy mẫu xét nghiệm ở “điểm nóng” Dương Minh Châu. Cực vậy, nguy hiểm vậy, trùm nguyên bộ đồ bảo hộ nóng muốn đổ lửa, mà tụi nó vẫn nhảy nhót, “đu trend” tiktok “Hạ còn vương nắng” trước hàng rào khu vực cách ly y tế. Chắc chắn, những người ở trong khu vực cách ly, dù đang rầu thúi ruột, thấy tụi nhỏ lạc quan vậy, bảo đảm sẽ cười, quên đi mọi âu lo - Năm “Thời sự” kể.

- Tuổi trẻ, nhiệt huyết lúc nào cũng tràn trề, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

- Nhưng mà tui tức cái lồng ngực hà! Các lực lượng phòng, chống dịch căng mình, nhất là các y, bác sĩ, ai cũng đuối, có người xỉu vì làm việc quá sức. Vậy mà không hiểu sao, không ít người cứ tìm cách lao ra đường, dù không có việc cần thiết.

Cấm đi ra ngoài - chửi! Cấm tập thể dục - chửi! Cấm uống cà phê - chửi! Nhắc nhở khi đi ra đường không đeo khẩu trang - chửi!... Ủa, ngộ vậy, người ta bảo vệ cho mình mà cũng chửi, ăn ở sao cho vừa lòng mấy người? - Năm “Thời sự” bức xúc.

- Một bộ phận nhỏ thôi, chứ đâu phải ai cũng vậy.

- Nhỏ gì, cái con biến thể Delta này rất nguy hiểm, ông ra ngoài không cẩn thận, mang bệnh, lây lan tùm lum, báo nhà, báo xã hội! Ông lên mạng mà coi tin tức, ở cái bệnh viện dã chiến số 6 - Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, chỉ có 200 y, bác sĩ mà phải điều trị 3 - 4.000 F0 đó. Thứ nào chịu nổi, nguy cơ trở thành F0 là rất cao.

- Vậy mới nói, căng theo quy định, xử phạt thì dễ, vấn đề là ở chỗ: Đây là một cuộc chiến, cần phải có sự chung tay, góp sức của mỗi người dân!

Đ.H.T