Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Cần xoá sạch tệ nạn “gái đứng đường” trong khu vực nội ô Toà thánh
Thứ bảy: 05:35 ngày 10/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thực trạng gái mại dâm (GMD) hoạt động một cách công khai khu vực bên trong cửa 6 đến cửa 7 (nội ô Toà thánh) lâu nay đã gây dư luận bất bình, Báo Tây Ninh cũng đã nhiều lần phản ánh vấn nạn này.

Đang chèo kéo khách (ảnh chụp lúc 12 giờ 30 ngày 7.4.2010)

Thực trạng gái mại dâm (GMD) hoạt động một cách công khai khu vực bên trong cửa 6 đến cửa 7 (nội ô Toà thánh) lâu nay đã gây dư luận bất bình, Báo Tây Ninh cũng đã nhiều lần phản ánh vấn nạn này. Sau một thời gian bị công an địa phương truy quét, tình hình có phần lắng dịu, các “cô em môi son má phấn” đã vắng bóng, một số toả ra phía ngoài hàng rào nội ô. Thế nhưng, từ Tết Canh Dần đến nay, thực trạng trên lại tái diễn. Hằng ngày, GMD thường tập trung từ năm, bảy “em”, khẩu trang bịt kín mặt, đứng dọc theo hàng cây đón khách. Các “em” ngồi trên xe đạp, mô tô, trên tay luôn có vài tờ vé số, mắt láo liêng, miệng chào mời “khách làng chơi”. Để kiểm chứng “mục sở thị”, trưa ngày 7.4.2010 chúng tôi chạy xe chầm chậm vào khu vực trên, một “em” mặc chiếc áo gió màu xanh sọc trắng đứng tựa chiếc xe đạp í ới gọi: “Đi không anh?”. Hai cô đứng cạnh vồn vã: “Mở hàng đi anh!”. Làm ra vẻ “lỡ trớn”, chúng tôi vòng xe lại: “Mấy em làm ăn công khai quá, không sợ công an à?”, “Hễ có mấy ổng là tụi em rút lui, làm sao bắt được, có quả tang đâu mà sợ!… Tụi em có bán vé số mà…”. Chúng tôi ngã giá: “Mỗi kèo bao nhiêu?”, “Một xị, tiền phòng anh lo”. Khi được gặng hỏi “bãi đáp”, một “em” trả lời: “Nhà trọ gần đây, mối của tụi em, mấy anh khỏi lo trình giấy tờ, êm lắm”. Sự việc sắp ngã ngũ, “tình cờ” chuông điện thoại chúng tôi reo vang. Lấy lý do bận chuyện đột xuất, cần đi gấp lát sau quay lại, chúng tôi nhận được những cái bĩu môi cùng những lời mắng nhiếc: “Đồ quỷ phá đám, nãy giờ gặp toàn thứ gì đâu”…

Chạy được một đoạn, chúng tôi dừng lại sau một gốc cây theo dõi và chứng kiến hai thanh niên rà xe lại nhỏ to một lúc với mấy “em”. Sau đó “bộ tứ” chở nhau trên hai xe máy ra hướng cửa số 6. Trao đổi với bà cụ bán vé số dạo gần cửa số 7, bà cụ lắc đầu cho biết: “Chuyện mấy cô làm tiền ở khu vực này xảy ra cả ngày lẫn đêm, khi nào thấy có mấy chú công an, tuần tra vô thì họ nhanh chân tránh mặt. Mấy ảnh đi rồi các cô ấy lại tiếp tục đứng đường gọi khách”.

Có thể nói, muốn triệt xoá dứt điểm tệ nạn “gái đứng đường” thật là bài toán khó, vì không có cơ sở để ngành chức năng ra tay xử lý: “Em đi bán vé số”, “Ở đây đâu có bảng cấm tụ tập”, “Tụi em đứng hóng mát, có vi phạm gì đâu?”. Còn về phía các “bãi đáp”, chủ nhà trọ luôn có cách “cảnh giác” lực lượng tuần tra và sẵn sàng tạo điều kiện thoải mái cho GMD để tạo “mối” làm ăn lâu dài mà không cần tuân thủ các quy định “xuất trình giấy tờ”.

Giải pháp nào để khu vực tôn nghiêm, nơi du khách tham quan không phải chứng kiến cảnh GMD đứng đường gọi khách? Rõ ràng trách nhiệm thuộc về chính quyền sở tại và cơ quan chức năng, nhưng cần phải có quyết tâm cùng các biện pháp quyết liệt thiết thực, lâu dài, không thể “đánh trống bỏ dùi” để cho tệ nạn cứ mãi tồn tại.  

HUY LÂM

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục