Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khi cánh cửa vừa hé mở thì đứa cháu bất ngờ nhào tới đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của cậu.

Gần 24 giờ ngày 20.6.2011, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tiếp nhận một bệnh nhân bị đâm thủng tim trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Nạn nhân tên là Tô Thành Tâm (nhà ở phường 1, Thị xã). Người cầm dao đâm (mới 16 tuổi) là cháu ruột gọi anh Tâm bằng cậu. Sau khi được cấp cứu, thoát chết, anh Tâm kể lại thì chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà người cháu đã thẳng tay đâm cậu. Lúc ấy trời đã về khuya, vợ chồng anh Tâm đang ngủ trong phòng thì người cháu đi chơi về gọi mợ dậy mở cửa để cháu gặp cậu. Vợ anh Tâm dậy mở cửa còn anh vẫn nằm trên giường. Khi cánh cửa vừa hé mở thì đứa cháu bất ngờ nhào tới đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của cậu.
![]() |
Anh Tâm được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Chỉ sau 10 phút, nạn nhân được đưa lên bàn mổ. Anh Đinh Duy Liêm, người trực tiếp gây mê anh Tâm cho biết, tình trạng vết thương của anh Tâm hết sức nguy hiểm. Người cháu đã “đẩy” một đường dao ác hiểm khiến cho người bị đâm thủng phổi bên trái xuyên tới tim (vết thương tại tim có đường kính hơn 1centimet). Do mất quá nhiều máu trong một thời gian ngắn nên huyết áp của người bị đâm tụt xuống gần như bằng không (0), nạn nhân giãy đành đạch như giãy chết. Để cứu mạng anh Tâm, kíp mổ đã dùng đến loại thuốc đặc biệt để hồi sức cho tim và nâng cao huyết áp. Ca mổ kéo dài một giờ rưỡi, 4 đơn vị máu đã được truyền vào người anh Tâm. Đồng thời kíp mổ cũng đã lấy ra được 200 gam máu đông cục trong khoang màng phổi trái và 100 gam máu đông ở khoang màng ngoài tim.
Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã xử lý thành công, cứu sống một số người bị đâm thủng tim, nhưng theo các bác sĩ, đây là ca mổ tim khó nhất mà họ từng gặp. Hiện tại, tính mạng của anh Tâm không còn bị đe doạ. Vết thương trên cơ thể cũng đã đỡ đau. Nhưng chắc chắn vẫn còn một vết thương khác rất khó lành!
VIỆT ĐÔNG