Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong lúc chị Lường đang lựa mua hột vịt ở chợ Cẩm An, thì bất ngờ có ba phụ nữ lạ mặt nhào tới đánh tới tấp khiến chị Lường không kịp phản ứng.

![]() |
|
Chị Lường và vết thương bị chém ở vùng má trái |
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12.1.2011, Khoa Cấp cứu BVĐK Hoà Thành cấp cứu một bệnh nhân mặt mày đầy máu với vết thương khá sâu vùng má trái.
Bệnh nhân tên Lê Thị Lường bàng hoàng kể lại: Do cuộc sống khó khăn, chị thường đến vườn cao su ở khu vực xã Cầu Khởi (huyện DMC) lượm dăm mủ cao su. Cách nay vài tháng chị Lường đã bị một phụ nữ tên Chi chặn đường đánh vì nghi ngờ chị Lường trộm mủ của bà ta.
Tưởng rằng chuyện xích mích theo thời gian sẽ qua đi nào ngờ tai hoạ lại đến với chị Lường vào sáng ngày 12.1: Trong lúc chị Lường đang lựa mua hột vịt ở chợ Cẩm An, thì bất ngờ có ba phụ nữ lạ mặt nhào tới đánh tới tấp khiến chị Lường không kịp phản ứng. Sau đó chị Lường thấy đau rát vùng má trái, máu tuôn xối xả do một phụ nữ cầm dao chém vào mặt làm “lác” một phần da bên má trái. Sau khi được khâu vá vết thương, chị Lường đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
Nội vụ đang được công an địa phương xác minh điều tra.
GIA MINH
