Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chém người chỉ vì mấy trái chôm chôm
Thứ sáu: 11:53 ngày 22/05/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tự ý vào vườn bà Nguyễn Thị Huệ và ông Nguyễn Hạnh Đường hái chôm chôm ăn, Nguyễn Minh Luân bị ông Đường dùng liềm cắt cỏ chém nhiều nhát vào người.

Luân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Khoảng 18 giờ ngày 14.5.2009, Nguyễn Minh Luân, 21 tuổi và Nguyễn Bửu Tâm, 20 tuổi ngụ ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn (TXTN) tự ý vào vườn chôm chôm của bà Nguyễn Thị Huệ và ông Nguyễn Hạnh Đường hái chôm chôm ăn, bị bà Huệ bắt gặp. Hai bên đấu khẩu và dẫn đến xô xát. Lúc này trong vườn chôm chôm có bà Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Thị Tý và ông Đức chồng bà Huệ, nghe tiếng kêu la nên cầm theo cây gỗ vuông (4x6cm) chạy đến đánh Tâm và Luân. Bị đánh “hội đồng”, Luân chạy vào chòi của chị Mai gần đó cầm một cái xẻng định đến hỗ trợ cho Tâm, nhưng được anh Hoà và chị Mai ngăn lại. Cùng lúc này ông Nguyễn Hạnh Đường chạy vào chòi của chị Mai lấy cái lưỡi liềm cắt cỏ chém nhiều nhát vào người Luân. Luân né tránh bị té xuống ao cá, nhưng vẫn bị nhóm người đứng trên bờ dùng cây đánh tiếp. Lúc này Tâm cũng bị nhiều người xông vào đánh, may nhờ Tâm đang đội mũ bảo hiểm nên thoát được nhiều cú đánh ác hiểm vào đầu.

Hậu quả vụ xô xát Nguyễn Minh Luân bị chém đứt gân bàn tay phải, đã được các y bác sĩ mổ nối gân. Cánh tay trái cũng bị chém phải khâu 2 mũi, bên hông trái bầm tím do bị đánh nhiều. Vụ việc đang được công an Ninh Sơn làm rõ để xử lý.

SÔNG NINH

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục