Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chết thảm vì cưa đạn pháo
Thứ năm: 12:35 ngày 12/03/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Trong lúc cưa, trái đạn phát nổ làm ông Cho tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 8 giờ 20 ngày 12.3.2015, tại hẻm số 11 đường Bời Lời (Khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh), người dân hoảng hốt khi nghe một tiếng nổ lớn rung chuyển cả khu dân cư.

Lúc đầu, mọi người cứ tưởng là nổ bình biến thế điện, nhưng sau đó người dân xác định tiếng nổ phát ra từ căn nhà số 18, hẻm số 11.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nhiều người chạy đến thì thấy chủ nhà là ông Nguyễn Văn Cho (sinh năm 1957) đã tử vong bên trong xưởng làm đồ sắt nên lập tức báo tin cho chính quyền địa phương.

Theo một số người dân nơi đây, ông Cho là thợ cửa sắt, hàn tiện và thường nhận gia công đồ của người dân làm tại nhà. Nhiều người nhận định, có thể sáng nay ông Cho cưa trái đạn để lấy sắt, đạn phát nổ khiến ông tử vong.

Cũng theo một số người, trái đạn bị nổ là loại đạn 105 ly, được ông Cho mua về cưa lấy sắt. Trước đây, ông Cho cũng từng mua trái đạn phế liệu về cưa lấy sắt.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường vụ nổ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại hiện trường, cửa kiếng của nhà ông Cho nát vụn do sức ép từ vụ nổ. Nhiều mảng lưỡi cưa bị văng ra phía ngoài đường, thậm chí cây bu lông máy cắt mà theo nhiều người có trọng lượng khoảng 0,5 kg cũng bay văng ra đường cách nhà ông Cho hơn 20m.

Được biết khi xảy ra vụ nổ, may mắn là gia đình ông Cho đều đi vắng nên không ai bị thiệt hại.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng thành phố Tây Ninh, tiến hành điều tra làm rõ.

Thế Nhân

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục