BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Cập nhật ngày: 04/05/2009 - 01:45

Một tuần anh Hiếu phải chạy thận 3 lần, nợ gần 100 triệu vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Cách đây 3 năm, anh Đinh Trung Hiếu, nhà ở ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp huyện Tân Châu thấy trong người bị mệt, sau đó bị sốt. Cứ nghĩ mình bị cảm nên mua thuốc uống qua loa. Nhưng thể trạng anh cứ ngày càng gầy gò, xanh xao, anh bị sụt cân và ngất xỉu. Được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bưu điện 2, TP. HCM, anh Hiếu mới biết mình bị suy thận giai đoạn cuối, không còn chữa được ngoài phương án ghép thận. Chi phí cho một ca ghép thận của anh tốn khoảng 300 triệu đồng chưa kể sau ghép thận, tiền thuốc hàng tháng cũng phải khoảng 7- 8 triệu đồng kéo dài suốt đời. Đó là những khoản tiền có mơ cũng không thấy nổi đối với gia đình anh Hiếu. Từ khi phát hiện bệnh, mỗi tuần anh Hiếu phải đi chạy thận 3 lần. Mặc dù đã có bảo hiểm nhưng anh cũng phải trả một phần chi phí, hơn 2 triệu đồng/tháng.

Hiện anh Hiếu đang là công nhân cho một công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận TP. HCM. Tiền lương của anh hiện không đủ cho chi phí chạy thận và thuốc men. Tiếp chúng tôi trong căn phòng trọ ọp ẹp chưa đầy 5m2 trong một con hẻm nhỏ đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, anh Hiếu ngẹn ngào nói: “Từ hồi biết mình bị bệnh, gia đình đi vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho mình. Từ thuốc Nam đến thuốc Bắc mà không khỏi. Bây giờ, gia đình đã nợ gần 100 triệu”. Cảnh tình của anh Hiếu hiện không còn lối thoát nào ngoài trông chờ vào sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Thanh Phương