BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Hết tiền chạy chữa

Cập nhật ngày: 16/05/2011 - 12:23

Gia đình quá nghèo, cả hai vợ chồng anh Trần Ngọc Cẩm, sinh năm 1976, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông (Hoà Thành) đều đi làm mướn nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống rất chật vật. Nghề chính của vợ chồng anh Cẩm là phơi xác mì mướn, tiền công mỗi tấn được 130.000 đồng. Hồi cuối năm 2010, cậu con trai lớn 10 tuổi của anh Cẩm phải mổ tim, tốn khá nhiều tiền. Nhà nghèo gặp hoạ, đầu tháng 4 vừa qua, trong khi phơi xác mì tại nhà chủ, anh Cẩm bị một cái cột gỗ lớn ngã đè trúng lưng. Đi cấp cứu ở Bệnh viện ĐKTN Cao Văn Chí, bác sĩ chẩn đoán anh bị gãy cột sống và đề nghị chuyển đi thành phố HCM. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ cho biết anh bị gãy 2 đốt sống số 11 và 12. Cấp cứu, điều trị tại đây 4 ngày, anh Cẩm được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, điều trị thêm 10 ngày. Tổng số tiền chữa trị ban đầu lên tới hơn 30 triệu đồng, do chủ lò mì hỗ trợ.

Hiện nay, anh Cẩm phải nằm một chỗ do hai chân đã bị liệt. Do anh không tiểu được nên bác sĩ phải cắm một ống nhựa cạnh sườn anh để thoát nước tiểu. Chị Trần Thị Đài Trang, vợ anh Cẩm cho biết, ngày 26.5 tới đây đã tới hạn anh Cẩm đi tái khám. Muốn chữa trị cho anh khỏi bị tàn phế, phải cần cả chục triệu đồng, thế nhưng hiện nay trong nhà không còn đồng nào. Từ ngày chồng bị bệnh, chị Trang không đi làm mướn được do phải ở nhà chăm sóc chồng. Vừa qua, bà con trong ấp, xã cũng đã quyên góp được 2 triệu đồng trợ giúp anh Cẩm. Tuy vậy, số tiền ít ỏi đó chưa thấm tháp gì với chi phí điều trị.

Rất mong các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay cứu giúp anh Cẩm, giúp anh sớm bình phục.

Hoàng Chương