Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cùng đi thăm, chúc Tết các đồn biên phòng với Trung tướng Nguyễn Thành Cung vào ngày 6.2.2010 có Đại tá Nguyễn Thiện Toàn- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Viết Lợi- Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Cùng đi thăm, chúc Tết các đồn biên phòng với Trung tướng Nguyễn Thành Cung vào ngày 6.2.2010 có Đại tá Nguyễn Thiện Toàn- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Viết Lợi- Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhiều cán bộ Bộ Tư lệnh QK7 và LLVT Tây Ninh.
Điểm đến đầu tiên là Đồn Biên phòng 815 đóng quân tại xã Tân Hoà huyện Tân Châu. Trung tướng Nguyễn Thành Cung biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Đồn 815 đồng thời chia sẻ những khó khăn mà anh em chiến sĩ Đồn BP 815 phải đối mặt khi đóng quân ở địa bàn khó khăn. Được biết mùa khô nơi đây CBCS thiếu nước sinh hoạt phải chở nước từ xã Suối Ngô về để dùng, đồng thời đất đai vùng biên giới hoang hoá khô cằn gây nhiều khó khăn cho việc tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cho bộ đội. Trung tướng Chính uỷ Quân khu 7 đã tặng quà kèm theo số tiền 2 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 815, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến CBCS Đồn 815 và gia đình.
![]() |
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thành Cung thăm, tặng quà và chúc Tết CBCS các đồn biên phòng. |
Điểm đến tiếp theo là Đồn BP 817 đóng quân tại xã Suối Ngô. Với nhiệm vụ bảo vệ đoạn biên giới dài 9km, CBCS Đồn BP 817 luôn tích cực tuần tra bảo vệ đường biên, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Trung tướng Nguyễn Thành Cung vui mừng khi biết rằng từ 3 tuần nay Đồn Biên phòng 817 đã có điện, Tết này cán bộ chiến sĩ sẽ vui hơn.
Đến với cán bộ chiến sĩ Đồn BP 819 đóng quân tại xã Tân Đông, Trung tướng Nguyễn Thành Cung ghi nhận sự khẩn trương tích cực chuẩn bị trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ nơi đây. Tặng quà cùng phần tiền 2 triệu đồng cho CBCS vui tết, Trung tướng chúc CBCS vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Tại điểm đến cuối cùng, Đồn BP 821 (xã Tân Hà), có nhiệm vụ bảo vệ an toàn 12 km đường biên giới. Đoàn khách tỏ ra ngạc nhiên thích thú trước cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp của đơn vị. Trung tướng Nguyễn Thành Cung ân cần hỏi thăm sức khoẻ và động viên tinh thần CBCS Đồn BP 821. Xa gia đình, xem “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, CBCS nơi đây đang tích cực học tập, rèn luyện, công tác hăng say vì nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ bình yên biên giới. Trung tướng động viên anh em cán bộ chiến sĩ cố gắng vượt qua nỗi nhớ nhà, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Chúc cán bộ chiến sĩ nơi biên cương năm mới thắng lợi mới.
HỒng Thanh