BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chợ, đâu phải bến xe

Cập nhật ngày: 05/11/2009 - 10:53
HTML clipboard

Chợ Thị xã Tây Ninh ngày càng sầm uất. Ai cũng thấy. Chỉ có điều…

Tôi có bà cô già, tuổi đã gần bảy chục. Ngày ngày đi bộ đến chợ. Gần đây, mỗi lần đi chợ về, cô đều lầm bầm: “Nay, đi chợ mà cứ phải tránh xe, bắt mệt, bắt bực mình”.

Đường chợ rộn rịp xe.

Tưởng cô già rồi nên đâm ra khó tính. Tôi bèn hỏi thử vài bác già hàng xóm nhưng ai cũng nói vậy.

Một buổi sáng, khoảng chừng hơn 8 giờ, tức không phải là khoảng thời gian mà các anh chị cán bộ, công chức tranh thủ tiện đường ghé vào chợ, tôi lững thững đi bộ đến chợ. Thì ra, bà cô và các bác hàng xóm của tôi nói đúng. Tôi đi trong chợ mà sau lưng tiếng còi xe gắn máy inh ỏi. Thậm chí, tôi còn bị nạt nộ: “Tránh ra, cho qua chút cha nội!”. Tôi quay lại nhìn. Quả thật “xe” đi chợ nhiều hơn người đi bộ. Trong vòng chừng mười mét đường chợ, tôi đếm được khoảng mười hai chiếc xe gắn máy.

Hình như Tháng An toàn giao thông không “xi nhê” gì đối với đường chợ. Và, hình như quý anh chị có trách nhiệm trật tự chợ không đủ lực lượng và thời gian để làm nhiệm vụ? Hay vì chợ không tổ chức điểm giữ xe cho bà con?

Ba Thằng Bi