Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Ông Đặng Văn Phước (52 tuổi, ngụ ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành) gửi đơn đến Báo Tây Ninh khiếu nại về việc ông bị UBND xã Long Phước (huyện Bến Cầu) bắt giữ gỗ, máy cưa và xe gắn máy.

|
Ngày 13.4.2015, phóng viên Báo Tây Ninh đến hiện trường để xác minh những vấn đề ông Phước bức xúc. Gia đình ông Phước hiện sinh sống trong một căn nhà nhỏ ấp Gò Nổi. Trước cửa nhà ông là một con đường đất, bề ngang rộng khoảng 4 mét.
Đây cũng là con đường ranh giữa hai xã Ninh Điền và Long Phước. Hai bên con đường này có rất nhiều cây tràm bông vàng và bạch đàn, trong đó có nhiều cây lớn đã bị cưa hạ, tại hiện trường chỉ còn gốc và một ít cành khô.
Ông Phước trình bày, ông về đây sinh sống hơn 10 năm. Gia đình bên vợ của ông có 11,1 ha đất, trải dài theo con đường này. Khi về đây sinh sống, thấy hai bên đường còn đất trống nên ông đã trồng cây tràm bông vàng và bạch đàn, đến nay đã lớn. Ngày 1.4.2015 vừa qua, ông kêu thương lái đến bán bớt một số cây tràm bông vàng với giá 1,1 triệu đồng.
Thế nhưng, khi thương lái đang cưa cây thì Công an xã Long Phước đến lập biên bản và mời ông lấy lời khai. Tại buổi làm việc, Công an xã cho rằng số cây ông Phước bán là cây của Nhà nước, vì vậy, Công an xã cho xe tải chở số cây đã cưa về UBND xã và xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với chủ máy cưa cây, buộc ông Phước nộp lại 1,1 triệu đồng tiền bán cây và tạm thời giữ chiếc xe gắn máy hiệu Sirius của ông.
“Chiếc xe không chở cây, nhưng không hiểu vì sao Công an xã Long Phước lại tạm giữ. Mấy ngày nay, không có xe đi làm, tôi phải mượn xe của con tôi để đi”- ông Phước bức xúc nói.
Tuy nhiên, theo ông Ngô Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND xã Long Phước thì sự việc không như ông Phước trình bày. Ông Tùng khẳng định toàn bộ số cây ông Phước bán đều là cây của Nhà nước chứ không phải do ông Phước trồng.
Sở dĩ hai bên con đường này có nhiều cây tràm bông vàng và bạch đàn là do chúng rụng bông, bay theo gió và tự mọc lên. Hai năm trước, ông Phước cũng đã một lần kêu bán một số cây trên đường này và đã bị xã Long Phước lập biên bản, thu hồi 2 triệu đồng và xử phạt 2 triệu đồng, nhưng sau đó thấy hoàn cảnh gia đình ông khó khăn nên không phạt.
Số cây lần này ông Phước bán với giá 6 triệu đồng, nhưng khai có 1,1 triệu đồng. Những cây này UBND xã đang định thanh lý để mua phún trải lên con đường.
Còn chiếc xe hiệu Sirius của ông Phước, theo ông Ngô Thanh Tùng thì đang được Công an xã tạm giữ như một biện pháp chế tài, buộc ông Phước phải nộp lại số tiền đã bán cây, chứ không phải tịch thu xe của ông. Tương tự như thế, hai chiếc máy cưa của thương lái đang bị tạm giữ để chế tài, buộc người vi phạm phải đóng tiền phạt.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phạm Văn Liệu- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành- Bến Cầu, cho biết: “Về mặt chuyên môn thì Hạt Kiểm lâm liên huyện không quản lý những cây trồng trên bờ vùng, bờ thửa như thế.
Tuy nhiên tôi biết rõ, những cây bạch đàn trên đường này là do dân quân xã đội Long Phước trồng và đã thu hoạch rồi. Cây bạch đàn hiện nay là chồi tái sinh. Còn những cây tràm bông vàng, nhiều khả năng là do bông rụng, phát tán theo gió mà lên.
Có hai dấu hiệu cơ bản để nhận biết cây phát tán: Thứ nhất, cây mọc không ngay hàng thẳng lối. Thứ hai, cây có kích thước lớn nhỏ không đều nhau. Nếu ông Phước nói những cây tràm bông vàng và bạch đàn ở hai bên con đường này là do ông trồng, thì ông phải chứng minh những nội dung sau: mua cây giống ở đâu, trồng hồi nào, ai biết ông trồng, quy trình chăm sóc cây ra sao…”.
Qua các ý kiến nêu trên, chúng tôi nhận thấy chứng cứ của ông Phước đưa ra chưa đủ cơ sở thuyết phục.
Đại Dương - Thái Hoà