BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuyện cảnh giác: Giả chủ tiệm cơm đi lừa người bán gạo

Cập nhật ngày: 11/04/2009 - 08:10

Khoảng 11 giờ ngày 9.4.2009, một phụ nữ độ 40 tuổi, dáng mập mạp, chạy chiếc xe Dream màu nho đến nhà bà N.T.B ở ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành hỏi mua gạo. Khi gặp bà B, phụ nữ nọ nói: “Tôi có tiệm cơm ở Giang Tân. Trước đây một chủ tiệm gạo có bỏ mối cho tôi, nhưng nay bể hụi, nghỉ bán rồi. Chị có bán gạo ngon, tôi có thể lấy hàng của chị luôn. Trước mắt, chị cân cho tôi 50 kg gạo, loại gạo đắt giá một chút cũng được, miễn là thiệt ngon, nếu có gạo Đài Loan càng tốt”. Nghe nói vậy, bà B mừng rỡ, vội vàng lấy gạo thật ngon ra giới thiệu với khách. Phụ nữ nọ chọn một loại gạo, rồi cùng bà B cân gạo. Khi cân gạo xong, khách tiếp tục hỏi loại gạo khác rẻ tiền hơn để trộn vào gạo đắt tiền. Bà B lại vội vã cân thêm 100 kg gạo rẻ tiền. Sau khi cân gạo xong, người phụ nữ đề nghị sẽ tự chở bao gạo 50 kg về trước, bà B cho người nhà chở 100 kg theo sau, đến tiệm cơm lấy tiền luôn. Để… bảo đảm an toàn, bà B đề nghị người phụ nữ, chờ đi một lượt luôn. Sau khi cân đủ gạo, bà B kêu đứa con trai mình tên là T chất bao gạo 100 kg lên xe đi giao hàng. Tuy nhiên, khi anh T đề máy xe nổ rồi, mà người phụ nữ cứ loay hoay, đạp xe gắn máy của mình hoài mà máy vẫn không nổ. Nữ khách bảo anh T chạy trước, thị sẽ chạy sau. Anh T nghe vậy liền chạy ra đường một đoạn, quay nhìn lại vẫn không thấy phụ nữ nọ chạy theo. Anh T chạy luôn đến địa điểm mà người phụ nữ chỉ để giao hàng. Thế nhưng, khi đến nơi, anh T hỏi, thì không ái biết quán cơm như người mua gạo nói. Anh T tức tốc quay về nhà thì “bà chủ quán cơm” đã chở bao gạo 50 kg đi rồi. Anh T vội bỏ bao gạo 100 kg xuống, chạy vòng vòng tìm, vẫn không thấy tăm hơi “nữ quái” nọ đâu cả.

H.Đ