Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Ngày 10.10.1970, trong cuộc chiến đấu chống càn của quân Mỹ vào khu vực Đồng Sầm gần Tà Dơ- Đồng Kèn, ông Miết dùng súng B40 bắn cháy 1 chiếc xe bọc thép M113, diệt 6 tên lính Mỹ. Sau đó 4 ngày, cũng tại Đồng Sầm, khi quân Mỹ vào lấy xác đồng đội, ông Miết tiếp tục bắn cháy 1 chiếc xe bọc thép M118, diệt 7 tên lính Mỹ.

|
Qua sự hướng dẫn của ông Nguyễn Minh Chánh- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chà Là, chúng tôi đến gia đình ông Thái Văn Miết (SN 1949, ngụ tổ 3, ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, Dương Minh Châu). Ông Miết hiện đang là Chi hội trưởng CCB ấp, vợ ông là bà Nguyễn Thị Tiền (SN 1952) cũng là hội viên CCB. Ông là người được phong tăng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” vào năm 1970.
Tiếp chúng tôi, ông Miết kêu vợ đem ra nhiều loại giấy tờ, huân chương, huy chương của 2 vợ chồng và người em trai ruột là Thái Văn Yết, hy sinh ngày 30.4.1975 khi tham gia chiến đấu đánh đồn lính Bảo An nguỵ tại xã Trường Hoà (Hoà Thành).
Ông Miết bồi hồi kể lại, lúc mới 14 tuổi ông được đưa vào hoạt động trong tổ liên lạc thiếu nhi do ông Hai Xuân- cán bộ Tuyên huấn huyện tổ chức. Năm 1963, ông Miết chính thức trở thành chiến sĩ thuộc Đại đội 31, rồi được tăng cường sang bộ đội chủ lực thuộc Đại đội 7, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9.
Ngày 10.10.1970, trong cuộc chiến đấu chống càn của quân Mỹ vào khu vực Đồng Sầm gần Tà Dơ- Đồng Kèn, ông Miết dùng súng B40 bắn cháy 1 chiếc xe bọc thép M113, diệt 6 tên lính Mỹ. Sau đó 4 ngày, cũng tại Đồng Sầm, khi quân Mỹ vào lấy xác đồng đội, ông Miết tiếp tục bắn cháy 1 chiếc xe bọc thép M118, diệt 7 tên lính Mỹ. Trận đánh này ông Miết bị địch bắn trúng đùi phải. Từ chiến công bắn cháy 2 xe bọc thép của Mỹ, ông được phong tăng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.
Sau khi điều trị lành vết thương, ông Miết trở lại đơn vị C31 tiếp tục tham gia chiến đấu. Tại trận đánh đồn lính Bảo An gần cầu Suối Lùn, xã Chà Là vào cuối năm 1974, ông Miết đã gặp và nên duyên vợ chồng với nữ du kích xã Chà Là Nguyễn Thị Tiền, khi ấy cùng chung trận địa chiến đấu.
Sáng sớm ngày 30.4.1975, ông Miết được giao nhiệm vụ cùng lực lượng du kích xã Chà Là vây hãm, bức hàng tiểu đoàn lính Bảo An nguỵ tại đồn Bàu Cóp, ông kể: “Ta dùng loa kêu gọi binh lính trong đồn buông súng đầu hàng để được khoan hồng, đến 9 giờ 30 ngày 30.4.1975, tên đại uý Tâm- Tiểu đoàn trưởng dẫn hơn 50 tên lính ra hàng.
Ta chiếm đồn địch, thu vũ khí và phóng thích toàn bộ binh lính, riêng tên Tâm và những sĩ quan dưới quyền hắn ta giải giao cho xã Chà Là, ngày hôm sau mới phóng thích”. Cùng thời điểm này, Thái Văn Yết (em ruột ông Miết)- Đại đội trưởng thuộc D14 tham gia chiến đấu giải phóng xã Trường Hoà đã hy sinh gần Trí Huệ Cung vào rạng sáng ngày 30.4.1975. Một tuần sau, ông Miết dò hỏi tin tức mới biết em đã hy sinh đúng vào ngày đại thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Ông Thái Văn Miết- dũng sĩ diệt Mỹ ngày trước, nay là nông dân sản xuất giỏi.
Sau ngày 30.4.1975, ông Miết tiếp tục được quân đội đưa đi đào tạo, sau đó tham gia trong đoàn quân sang giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng. Đến cuối năm 1982, ông mới xuất ngũ về xã Chà Là sinh sống cùng gia đình.
Hiện nay, hai vợ chồng CCB Thái Văn Miết và Nguyễn Thị Tiền sống cùng người con trai út. Nhờ chí thú làm ăn, từ hai bàn tay trắng nay vợ chồng có 1 ha trồng cao su, 1 ha ruộng luân canh 3 vụ/năm; mỗi năm trừ mọi chi phí còn tiết kiệm được 50 triệu đồng.
Nhớ lại thời gian khó mà hào hùng, cả hai vợ chồng ông Miết, bà Tiền bùi ngùi nhớ đến những đồng đội đã hy sinh, trong đó có cả người em trai duy nhất hy sinh đúng vào ngày cuối cùng của cuộc chiến giải phóng đất nước. Ông Miết nói: “Vợ chồng tôi thấy mình còn may mắn hơn những anh em, đồng đội đã hy sinh, vậy nên còn sức mình còn phải tích cực lao động sản xuất và tham gia công tác địa phương để xây dựng đất nước”.
HIỀN LƯƠNG