BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cọc vé số bỏ quên 

Cập nhật ngày: 31/08/2017 - 06:02

BTN - Sáng ngày 28.8, khi từ trong nhà bước ra phía trước kiểm tra các thứ đồ hàng trong quán tạp hoá của mình, chị Lê Thị Rem (ảnh, năm nay 52 tuổi, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) phát hiện trên tủ chứa đồ tạp hoá có một cọc vé số của ai bỏ quên.

Chị Rem kêu to lên cho mọi người cùng biết, nhưng không ai đến nhận. Chị dự định đem đến Trạm truyền thanh ấp Rừng Dầu nhờ thông tin để tìm chủ nhân của cọc vé số.

Ðến khoảng 9 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngoan, 71 tuổi, ngụ cùng địa phương, làm nghề bán vé số dạo nhiều năm qua tìm đến nhà chị Rem hỏi thăm cọc vé số bỏ quên, vì trước đó bà có đến quán nhà chị để mua rau và bột ngọt.

Nhìn gương mặt héo hon của bà Ngoan, nghe bà mô tả đúng đặc điểm của xấp vé số gần 100 tờ mình đang giữ, chị Rem liền trao lại cho bà Ngoan. Sự ngay thẳng, thật thà của chị được nhiều bà con lối xóm khen ngợi.

THUỲ DUNG