Theo dõi Báo Tây Ninh trên
                                     (BTNO) -  
                                Một người đàn ông đến văn phòng luật sư rồi trình bày:
                                
                                 (BTNO) -  
                                Một người đàn ông đến văn phòng luật sư rồi trình bày:
                            
                            
- Hôm qua một con chó vào cửa hàng thịt của tôi, ngoạm một đùi cừu rồi chạy mất. Tôi phải làm gì?
- Anh có biết con chó đó của ai không?
- Biết.
- Vậy thì rất đơn giản. Ông hãy làm đơn đề nghị chủ con chó đó bồi thường thiệt hại cho ông.
- Đó chính là chó của ông.
- Của tôi? Vậy cái đùi cừu đó giá bao nhiêu?
- 37 USD.
- Được, phí tư vấn của tôi nãy giờ là 50 USD, trừ 37 USD. Vậy ông chỉ cần thanh toán 13 USD.
|  | 
***
Đến phân cũng không có mà ăn
Hai vợ chồng cãi nhau. Người vợ nói với chồng:
- Giá như kiếp sau ông làm con cún để cho tôi thoả sức hành hạ thì tốt quá.
- Nếu vậy thì nó sẽ sớm chết đói thôi ! Ai ở với bà, cũng đều chết đói cả.
- Ông xem, ở nhà quê chó chỉ cần ăn phân là đủ!
- Nhưng ở với bà, bà có nấu cơm đâu mà có phân để ăn cơ chứ !
Theo Zing
 
                             
             
                         
         
  
      
      
        
        
        
        
        
       
       
        
        
        
        
      
        
       
          
          
          
          
          
          
          
         
          
          
          
          
          
       
        
        
        
        
       
    
                                                                       
                                 
                              