Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Sáng 14.9, tại miếu Bà Cây Gõ (ấp Gia Tân, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng), lãnh đạo tỉnh cùng với chính quyền huyện Trảng Bàng và gia đình ông, bà Muôn Văn Ơn - Nguyễn Ngọc Thu đã làm lễ khởi công công trình giao thông nông thôn liên ấp Gia Lâm – Gia Tân.

Con đường dài 1,3 km, với tổng chi phí thực hiện lên đến hơn 2 tỷ đồng do gia đình bà Nguyễn Ngọc Thu tài trợ hoàn toàn.
Lãnh đạo các cấp và bà Nguyễn Ngọc Thu (thứ tư từ trái sang) chụp ảnh trước con đường chuẩn bị thi công. |
Bà Nguyễn Ngọc Thu hiện là tổng giám đốc hệ thống nhà hàng làng nướng Nam bộ TP.HCM, và là một người con của quê hương xứ Trảng.
Sinh ra và lớn lên tại ấp Gia Tân (xã Gia Lộc), gần 50 năm xa quê, nhưng những con đường làng và miếu Bà Cây Gõ cùng tình cảm của bà con ấp Gia Tân ngày nào vẫn mãi nằm trong ký ức của bà.
“Tui nhớ lúc đó chiến tranh loạn lạc, cha mẹ tập kết, tui mới hai tuổi ở lại với bà ngoại. Ngoại và bà con ấp Gia Tân nghèo lắm nhưng vẫn đùm bọc chị em tui bữa cơm, bữa cháo. Miếu Bà Cây Gõ và con đường trước miếu là nơi tui thường qua lại nhiều nhứt…”- bà Thu nhớ lại những kỷ niệm của thời thơ ấu.
Trải bao vất vả, khi công việc kinh doanh có hiệu quả, có được đồng lời là bà đã nghĩ ngay đến việc chia sẻ giúp đỡ cho người nghèo khó, đặc biệt đối với quê hương Trảng Bàng.
Bà nhớ lại, 18 năm trước, gia cảnh còn nghèo, chưa có nhà để ở, nhưng khi về quê thấy con đường liên ấp Gia Tân- Gia Lâm xuống cấp nặng, bà con không thể đi lại, bà đã “dám” mượn 12 cây vàng để hỗ trợ xã làm lại con đường này. Tiếp theo đó, bà và gia đình tu sửa lại miếu Bà Cây Gõ để dân có nơi thờ cúng.
Hôm nay, qua 18 năm, con đường liên ấp Gia Tân-Gia Lâm lại tiếp tục xuống cấp nặng nề khiến bà con qua lại vận chuyển nông sản rất khó khăn, một lần nữa, bà và gia đình quyết định bỏ ra hơn 2 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp thành đường nhựa.
Chuẩn bị lễ cúng khởi công và tặng quà cho người nghèo ấp Gia Tân |
Tại buổi khởi công, ông Phạm Văn Lùn, một người dân ở ấp Gia Tân, xúc động nói: “không riêng gì tôi mà toàn thể bà con ở hai ấp Gia Tân, Gia Lâm rất vui mừng khi con đường được khởi công xây dựng lại. Thời gian tới, con đường liên ấp Gia Tân – Gia Lâm sẽ không còn cảnh bụi bặm vào mùa nắng, sình lầy vào mùa mưa nữa.
Những em nhỏ sẽ được cắp sách đến trường, nông dân sẽ vận chuyển nông sản trên con đường sạch đẹp. Đây là tình cảm của gia đình chị Thu – một người con của quê hương Gia Tân, Gia Lộc, chúng tôi rất trân trọng nghĩa cử này”.
TN