Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trước giờ toà tuyên án, mẹ Nguyên thủ thỉ với con “Ráng cải tạo cho tốt, lần này cũng là lần cuối, con phải quyết tâm sửa tánh…”.

![]() |
Nguyễn Văn Nguyên (SN 1980, ngụ ấp Trường Thiện, Trường Hoà, Hoà Thành) đã từng thi hành 3 bản án 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, “Trốn khỏi nơi giam giữ” và “Chống người thi hành công vụ”. Những năm tháng con ngồi tù là chuỗi ngày mẹ Nguyên khốn khổ nhất, dành dụm được đồng nào là bà tay xách nách mang lặn lội đường xa đến thăm con, mong đứa con phạm pháp có ngày hồi tâm sửa tánh. Rời trại giam Xuyên Mộc năm 2006, Nguyên hoà nhập cộng đồng mưu sinh bằng nghề phụ hồ. Tiền thu nhập được, Nguyên chỉ vun vén cá nhân và sa đà vào những cuộc nhậu mặc cho mẹ già cứ nơm nớp lo âu cho đứa con trai hư đốn.
Và rồi ngày 29.5.2011, khi tiền cạn túi, Nguyên đón xe ôm từ ấp Trường Ân về nhà. Đến đoạn sân bóng đá xã Trường Đông, Nguyên phát hiện trước cửa hàng vật liệu xây dựng có chiếc mô tô có sẵn chìa khoá không người trông coi. Máu tham nổi lên, Nguyên lên xe nổ máy chạy một mạch về hướng cầu Trường Long. Hành vi trộm xe của Nguyên bị chủ nhà phát hiện truy đuổi. Nguyên quăng xe bỏ chạy nhưng không thoát.
Phiên toà xử Nguyên vào ngày 25.8.2011, không có người dự khán, ngoài HĐXX chỉ có mẹ bị cáo ngồi ở dãy ghế phía sau nghẹn ngào nhìn con rơi nước mắt.
Trước giờ toà tuyên án, mẹ Nguyên thủ thỉ với con “Ráng cải tạo cho tốt, lần này cũng là lần cuối, con phải quyết tâm sửa tánh. Cũng tại ham thói rượu bia mà con gây nên tội lỗi. Mẹ già rồi không biết sống đến bao lâu mà phải hầu toà mãi vì con…”.
Mẹ Nguyên ôm đầu đôi mắt đỏ hoe khi nghe vị chủ toạ phiên toà tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Khi công an dẫn giải bị cáo về trại giam, mẹ Nguyên lủi thủi nối gót theo sau và nói với theo: “Cố giữ sức khoẻ nghen con, hồi tâm vẫn chưa muộn”.
GIA MINH