Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Con trai ông Gaddafi: Người quyết chiến, kẻ đòi hàng
Thứ năm: 10:48 ngày 01/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Saif al-Islam nhấn mạnh, 20.000 tay súng tại Sirte sẵn sàng quyết tử để bảo vệ thành phố, bất chấp những cuộc không kích dữ dội của máy bay NATO.

Dù quân nổi dậy đã chiếm được thủ đô Tripoli nhưng chiến cuộc tại Libya vẫn chưa thể chấm dứt. Hiện quân nổi dậy vẫn còn bao vây Sirte – quê hương của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và ra tối hậu thư, yêu cầu từ đây cho đến hết ngày 3.9 lực lượng trung thành với vị Tổng thống bị lật đổ phải hạ vũ khí.

Trong khi ông Gaddafi hầu như biến mất, hai người con trai của ông lại lên tiếng, nhưng hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Saadi – người con trai thứ ba của ông Gaddafi phát biểu trên kênh truyền hình al-Arabiya cho biết, anh được cha cho phép tiến hành đàm phán với Hội đồng chuyển tiếp quốc gia NTC – chính quyền của quân nổi dậy để chấm dứt đổ máu tại Libya. Người đứng đầu cánh quân sự của NTC Abdul Hakim Belhadj xác nhận thông tin này và nói rằng, ông đã có cuộc trao đổi bằng điện thoại với Saadi, cam kết sẽ “đối xử công bằng” nếu anh ta chấp nhận đầu hàng. Tuy nhiên kênh truyền hình CNN của Mỹ lại đưa tin Saadi phủ nhận kế hoạch đầu hàng.

Saadi (trái) đề nghị thương lượng đầu hàng trong khi Saif al-Islam thề quyết tử

Ngược lại, Saif al-Islam – người con trai thứ hai của ông Gaddafi thề sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, người dân thành phố Sirte quyết tâm cầm chắc tay súng “quét sạch những kẻ đầu trộm, đuôi cướp và bán nước”. Phát biểu trên kênh truyền hình Arrai của Syria, Saif al-Islam nhấn mạnh, 20.000 tay súng tại Sirte sẵn sàng quyết tử để bảo vệ thành phố, bất chấp những cuộc không kích dữ dội của máy bay NATO.

Đối với NTC, một khi chưa bắt giữ hoặc giết chết ông Gaddafi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc “công cuộc giải phóng đất nước” của họ chưa hoàn tất. Hisham Buhagiar – một quan chức cao cấp của NTC đảm trách việc săn lùng vị Tổng thống bị lật đổ tin rằng, ông Gaddafi hiện đang lẩn trốn đâu đó ở khu vực Bani Walid (đông nam Tripoli) hoặc Sirte. Ông Buhagiar hy vọng việc quân nổi dậy vừa bắt giữ Ngoại trưởng trong chính quyền Gaddafi, ông Abdelati Obeidi sẽ giúp đỡ quân nổi dậy lần ra tung tích ông Gaddafi. Kênh truyền hình ITV News cho biết, lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh đang hỗ trợ quân nổi dậy về thiết bị và con người trong cuộc săn lùng vị lãnh đạo có cái đầu được NTC hét giá 1,7 triệu USD.

Đ.H.T

(Theo Reuters/AP)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh