Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau khi đột nhập vào nhà chị Dân từ phía sau, Thế đã lẻn vào giường của vợ chồng chị Dân, vén mùng và ra tay giật sợi dây chuyền rồi chạy về nhà giấu dưới đầu giường.

(BTNO)- Vào khoảng 12 giờ đêm 18 rạng sáng 19.6, trong lúc hai vợ chồng chị Phan Thị Dân (49 tuổi, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện DMC) đang ngủ thì bất ngờ bị kẻ trộm giật sợi dây chuyền trọng lượng 1,5 chỉ vàng 18K mà chị Dân đang đeo trên cổ và tẩu thoát.
![]() |
Nơi kẻ trộm lẻn vào nhà chị Dân. Ngôi nhà của vợ chồng chị Dân không có cửa trước, cửa sau và chỉ được che chắn tạm bợ bằng những tấm vách bồ thế này |
Nhận tin báo, ngay trong đêm lực lượng Công an xã Lộc Ninh và Công an huyện DMC tích cực truy tìm kẻ trộm. Đến 7 giờ sáng 19.6.2011 Công an đã bắt được kẻ trộm dây chuyền của chị là Phan Văn Thế, 30 tuổi, ở cách nhà của chị Dân chỉ vài trăm mét.
Sau khi đột nhập vào nhà chị Dân từ phía sau, Thế đã lẻn vào giường của vợ chồng chị Dân, vén mùng và ra tay giật sợi dây chuyền rồi chạy nhanh về nhà giấu dưới đầu giường của vợ chồng Thế.
Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường là nhà chị Dân đều không có cửa chính lẫn cửa phụ nên kẻ xấu dễ dàng lẻn vào nhà ra tay cướp giật. Vì vậy mong các gia đình - nhất là ở vùng nông thôn nên cảnh giác với tội phạm bằng cách làm cửa và cài chốt trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, để đề phòng kẻ xấu.
Minh Nguyên