Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
“Vị khách bất hảo” tên là Võ Văn Cường Em, 24 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lộc, xã Lộc Hưng, Trảng Bàng.

![]() |
Khoảng 2 giờ ngày 2.10.2009, Công an xã Lộc Hưng và Công an huyện Trảng Bàng nhận tin báo có một vụ cướp xe mô tô 70K6-6656 tại khu vực ấp Lộc Vĩnh, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng. Công an huyện lập tức có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh truy tìm thủ phạm.
Nạn nhân trong vụ cướp là anh Nguyễn Tự Cường (45 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu) làm nghề chạy xe ôm, cho biết: Lúc 13 giờ 30 ngày 1.10.2009 anh nhận chở một thanh niên xưng tên là Cường (tự Tý) từ ngã ba Đất Sét, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu đi về xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Khi đến khu vực cầu Bến Súc thuộc huyện Dầu Tiếng, Tý rủ anh Cường vào quán Trầu Xanh nhậu. Đến 21 giờ, Tý kêu anh Cường chở về huyện Trảng Bàng rồi qua Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An để tìm người quen nhưng không gặp, Tý lại yêu cầu anh Cường chở quay về Khu công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi, TP.HCM, rồi quay ngược về ấp Lộc Vĩnh, xã Lộc Hưng.
Lúc này đã là 1giờ ngày 2.10.2009, Tý kêu anh Cường dừng xe lại cho Tý đi vệ sinh, lợi dụng trong lúc đi vệ sinh Tý nhặt một khúc cây. Anh Cường cảm thấy… bất an liền lên tiếng hỏi thì Tý trả lời “Tôi nhặt khúc cây để đánh chó”. Trong lúc đang đứng nói chuyện, bất thần người khách đi xe ôm dùng khúc cây “đánh chó” đánh nhiều cái vào đầu anh Cường. Anh Cường chống trả quyết liệt và tri hô “cướp cướp”, tên Tý không cướp được tài sản của anh Cường vội chạy thoát thân.
Từ lời khai của bị hại, qua sự mô tả của anh Cường: “vị khách đặc biệt” có nước da đen, mặt có sẹo, bụng có vết mổ, dáng người trung bình… Do nắm chắc địa bàn, ngay trong đêm công an xã, huyện đã không ngủ để truy bắt đối tượng. Đến 13 giờ ngày 3.10.2009, kẻ cướp không thành đã bị trinh sát bắt giữ khi hắn còn đang lang thang trong Khu công nghiệp Trảng Bàng. “Vị khách bất hảo” tên thật là Võ Văn Cường Em (ảnh), 24 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lộc, xã Lộc Hưng, Trảng Bàng.
SÔNG NINH