BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an thị xã Hòa Thành bắt giữ các bị can trốn lệnh truy nã  

Cập nhật ngày: 11/11/2020 - 07:10

BTNO - Ngày 10.11, Công an thị xã Hòa Thành cho biết, đã bắt giữ các bị can trốn lệnh truy nã gồm: Nguyễn Hồng Phúc (SN 1984, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Minh Tuấn (SN 1982, ngụ ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 27.12.2018, tại một quán ăn gia đình tại Trường Hòa, Hòa Thành do chị T.N làm chủ. Trong lúc ăn uống tại quán, đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm anh P (bạn trai chị N) và một nhóm thanh niên khác gồm: Đỗ Minh Triết (SN 1986), Đào Thanh Liêm (SN 1982) ngụ thị xã Hòa Thành và Nguyễn Hồng Phúc (SN 1984, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đông Nai).

Khi “lời qua, tiếng lại”, Triết, Liêm, Phúc đánh anh P bị thương phải nhập viện với tỷ lệ tổn thương là 12%. Sau khi gây án, Nguyễn Hồng Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Hòa Thành đã ra quyết định truy nã đối với Phúc về hành vi "Cố ý gây thương tích". Sau hơn một năm truy tìm, Phúc bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hòa Thành bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai.

Các bị can Nguyễn Hồng Phúc và Huỳnh Minh Tuấn.

Trong một vụ án khác, Công an Thị xã Hòa Thành cho biết đã bắt giữ bị can Huỳnh Minh Tuấn (SN 1982, ngụ ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành).

Vào ngày 8.7.2019, ông L.V.T (SN 1984, ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành) trên đường đi bộ về nhà thì gặp Huỳnh Minh Tuấn. Sau khi dùng lời lẽ đe dọa ông T xong, Tuấn dùng hung khí (cây chĩa) đâm trúng đùi trái ông T.  May lúc đó có em ruột ông T can ngăn nên Tuấn bỏ đi.

Khuya cùng ngày, khi ông T đang uống rượu cùng bạn tại khu vực ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, Tuấn tiếp tục đến dùng hung khí đâm trúng lưng ông T và đầu bạn ông T phải nhập viện cấp cứu.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn và thay đổi chổ ở liên tục. Qua nhiều ngày theo dõi, các trinh sát lực lượng cảnh sát hình sự Công an hòa thành đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn xã Long Thành Trung.

Hà Thủy – Phạm Công