BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cùng người bán vé số vượt khó 

Cập nhật ngày: 06/04/2020 - 00:27

BTN - Giữa mùa dịch bệnh ai cũng khó khăn, thế nhưng vẫn còn đó rất nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng.

Nhân viên Cơ sở bánh tráng Tân Nhiên (Trường Đông, thị xã Hoà Thành) tặng quà cho bà con lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Hiện nay, bán vé số dạo là nghề mưu sinh của rất nhiều người- nhất là người già, người tàn tật, người nghèo khó... Thời gian này, cả nước đang thực hiện những biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Và một trong những biện pháp là tạm ngưng phát hành vé số trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 1.4. Điều này đã gây ảnh hưởng đến đời sống của những người bán vé số.

Chật vật vì nghỉ làm

Hơn 10 giờ trưa, tại một dãy trọ thuộc khu phố Long Tân, phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành, vợ chồng bà Trần Thị Huệ và ông Phạm Thanh Quang chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình với một mớ rau dền luộc và ít mắm muối. Vừa lặt rau bà Huệ cho biết, vợ chồng bà làm nghề bán vé số từ hơn chục năm nay.

Mỗi ngày, mỗi người có thể kiếm trên 100.000 đồng đủ chi tiêu cho gia đình ba người. Bà Huệ còn một người con trai 24 tuổi, bị tai nạn gãy chân nên không lao động được. Bà Huệ chậm rãi nói: “Kể từ khi có dịch bệnh, việc buôn bán khó khăn lắm. Có ngày, chồng tôi phải “ôm” gần cả trăm tờ vé số vì không bán được. Gần một tuần không đi bán vé số, không có thu nhập, chúng tôi đang gặp khó khăn.

Hôm trước, có người đem tặng một phần quà, tôi sống qua ngày”. Vợ chồng bà Huệ thấy việc tạm ngưng phát hành vé số trong tình hình dịch bệnh này là hợp lý. Ông Quang nói: “Trong thời điểm dịch bệnh như vầy, việc tuân thủ theo quy định của Nhà nước điều nên làm. Dẫu khó khăn nhưng hy vọng mọi việc sẽ sớm qua”.

Ngày 3.4 vừa qua, UBND tỉnh có văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hỗ trợ người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương để Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người trực tiếp bán vé số lẻ do tạm ngưng hoạt động kinh doanh xổ số. Đối tượng được hỗ trợ là người bán vé số lẻ đủ tuổi lao động trở lên. Mức hỗ trợ 60 ngàn đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ 15 ngày, từ 1.4 đến 15.4.

Cuộc sống của vợ chồng ông Quang chưa đáng lo ngại bởi ông bà có chút dành dụm, và “thủ sẵn” gạo trong nhà. Tuy nhiên, tiền nhà trọ khiến họ suy tư, trăn trở rất nhiều. Mấy hôm nay, bà Huệ đi hỏi thăm có việc gì có thể làm kiếm thêm thu nhập nhưng chưa tìm được.

Trong con hẻm nhỏ tại khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, bà Trần Thị Có (84 tuổi) phải ngồi nhà mấy hôm nay với bao nỗi lo.  Bà nói: “Tôi sống mấy mươi năm, trải qua nhiều cái khổ rồi nhưng cái khổ này là bí bách nhất. Tôi không làm được gì để kiếm ra tiền sinh sống”. Mấy hôm nay, bà Có và người con trai bị bệnh sống với phần cơm, gạo ít ỏi. Bà thở dài: “Cũng mong ngóng cho dịch bệnh mau qua”.

Cháu gái bà Có, chị Tạ Kim Châu (32 tuổi), một người mẹ đơn thân cũng đang cặm cụi làm gà thuê- một trong những việc chị làm những ngày không đi bán vé số. Chị nói: “Mấy hôm nay không đi bán vé số, hễ có ai gọi làm gì tôi đều tranh thủ làm để kiếm thêm tiền. Cũng may còn có người gọi làm vài việc lặt vặt để có đồng ra đồng vào. Cuộc sống đang khó khăn nhưng biết sao giờ, tình hình chung của mọi người, mọi nghề mà”.

Có thể nhận thấy, cuộc sống nhiều người bán vé số đang chật vật, nỗi lo cuộc sống oằn lên vai họ, lên những ánh mắt già nua… Nhưng hơn hết, họ đều hiểu đây là một việc làm đúng.

Chung tay sẻ chia khó khăn

“Nếu khó khăn cứ lấy một phần. Nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác”. Hình ảnh những phần quà nhỏ được gói sẵn cùng dòng chữ ý nghĩa ấy đặt trước những cửa tiệm, công ty, hàng quán, cửa hàng quần áo, và nhiều hộ gia đình khá... đã để lại rất nhiều cảm xúc trong cộng đồng những ngày qua.

Cơ sở bánh tráng Tân Nhiên (Trường Đông, thị xã Hoà Thành) đã phát 150 phần quà là các loại nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, nước tương, dầu ăn và bánh tráng hỗ trợ cho bà con lao động tại địa phương.

Theo anh Đặng Khánh Duy- đại diện Cơ sở bánh tráng Tân Nhiên, đa số người bán vé số dạo, người lao động có thu nhập thấp đều là những người già, người tàn tật, người có sức khoẻ không tốt. Việc buôn bán hằng ngày chỉ đủ để lo từng bữa ăn, nay lại không có thu nhập trong 2 tuần, nhiều người khó khăn hơn. Cơ sở góp một chút tấm lòng để sẻ chia cùng bà con.

Chị Trần Thị Ngọc Sang, ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành, một trong những hộ gia đình tiên phong cho phong trào hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người bán vé số dạo trong mùa dịch tại địa bàn phường Hiệp Tân chia sẻ: “Tôi đọc báo thấy tin Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cách ly toàn xã hội và tạm dừng phát hành vé số.

Nghĩ tới những người bán vé số sẽ mất việc, mất thu nhập trong nửa tháng, tôi cảm thấy rất thương và lo lắng cho họ”. Vì vậy, chị Sang và em gái đã cùng nhau lên mạng xã hội vận động bạn bè, người thân quyên góp tiền, lương thực hỗ trợ bà con bán vé số. Chỉ trong một ngày, chị em chị Sang đã vận động, gom góp được 10 triệu đồng để mua hơn 50 phần quà mỗi ngày đặt trước nhà, ai cần thì đến lấy.

“Trong thời điểm này, nhu yếu phẩm chính là sự hỗ trợ thiết thực nhất cho bà con bán vé số dạo. Mình có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, miễn giúp bà con vượt qua được mùa dịch này là mình thấy vui rồi”- chị Sang nói.

Nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh quyên góp, vận động những phần quà thiết thực, ý nghĩa cho bà con bán vé số dạo và người lao động có thu nhập thấp bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Nhóm thiện nguyện Tây Ninh, một trong những nhóm thiện nguyện hoạt động tích cực cả trong và ngoài tỉnh đã hết lòng vì bà con nghèo trong lúc khốn khó. Từ ngày 3.4 đến nay, nhóm  vận động được hàng trăm phần quà và đặt tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Tây Ninh và thị xã Hoà Thành. Mỗi phần quà có kèm thêm những chiếc khẩu trang vải.

Anh Lưu Huỳnh Khôi- Trưởng nhóm thiện nguyện Tây Ninh cho biết, nhóm đặt các phần quà tại những địa điểm riêng biệt với mục đích chia sẻ những phần quà với đông đảo bà con nghèo đang gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, nhóm không tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh.

Nhóm còn đem những phần quà thiết thực này trao tận tay những hộ gia đình khó khăn trong suốt thời gian qua. “Những nụ cười, những lời cảm ơn và có cả những giọt nước mắt vui mừng của bà con khi nhận quà khiến nhóm thêm thương và có thêm động lực để tiếp tục vận động, hỗ trợ cho bà con vượt qua khó khăn này”, anh Khôi cảm động chia sẻ.

Nhiều địa phương ráo riết thống kê, vận động hỗ trợ đối với những người bán vé số trên địa bàn. Đối tượng hỗ trợ được mở rộng ra với những người lao động khác như xe ôm, phục vụ các quán ăn…

Giữa mùa dịch bệnh ai cũng khó khăn, thế nhưng vẫn còn đó rất nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng. Những hình ảnh đẹp ấy đang tiếp tục nhân lên ở nhiều nơi, ở các khu phố, ấp, ở mỗi con phố nhỏ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua những hình ảnh đó thể hiện tấm lòng, nghĩa tình của người dân Tây Ninh, luôn đùm bọc lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

Ngọc Bích - Ngô Tuyết