Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Sâu đến đâu

Cập nhật ngày: 22/03/2013 - 10:56

Có hai anh chàng trèo lên sửa mái nhà, loay hoay thế nào đổ mất cái thang.

Có hai anh chàng trèo lên sửa mái nhà, loay hoay thế nào đổ mất cái thang. Hai anh cứ trông suốt buổi mà không có người đi qua để nhờ dựng cái thang. Mãi đến chạng vạng tối thì xung quanh chẳng còn ai. Cả hai đi lòng vòng trên nóc một hồi thì thấy cái hố bùn đằng sau nhà, một anh bảo:

- Để tao nhảy xuống xem sao, nếu ổn thì mày nhảy.

Nói rồi nhảy tỏm xuống.

Anh kia hỏi vọng xuống:

- Sâu không?

- Đến đầu gối thôi.

Nghe thế, anh này nhảy xuống thì tủm một cái gần ngập đầu. Anh ta lóp ngóp ngoi lên tức giận:

- Mày lừa tao.

- Tao quên không bảo mày là tao nhảy cắm đầu.

***

Không chịu hành động

Trong công viên chỉ có một cặp nam nữ, chàng trai rụt rè đề nghị: "Anh hôn em một cái được chứ?".

Cô gái không trả lời. Chàng trai lại hỏi:

- Em có thể cho phép anh hôn em chứ?

Cô gái vẫn im lặng. Chàng trai nổi giận:

- Này, em điếc hả?

- Còn anh, tê liệt rồi hả?

TT (st)