Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một anh chàng nói khoác kể chuyện với bạn: "Cậu biết không, hôm nọ ở ngoài biển mình câu được một con cá khổng lồ".

![]() |
Một anh chàng nói khoác kể chuyện với bạn:
- Cậu biết không, hôm nọ ở ngoài biển mình câu được một con cá khổng lồ. Khi kéo con cá đó lên bờ, nước biển vơi hẳn đi một ít, nhìn thấy rõ đấy!
- Chắc là cậu câu được cá voi hả?
- Sao lại là cá voi? Tớ dùng cá voi để làm mồi câu thì có!
***
Lây nhiễm
Ở Ý có một tên trộm bị bắt. Quan tòa hỏi hắn: “Anh đã trộm cắp nhiều lần, tại sao không chịu sửa đổi?”
Kẻ trộm thưa: “Tôi đã từng bị truyền máu hai lần. Sau đó tôi mới phát hiện người cho máu là một tên trộm chuyên nghiệp”.
***
Cầm máu
- Thưa thầy, nếu bị chảy máu ở tay thì phải buộc ga-rô ở tay để cầm máu phải không?
- Đúng thế!. Chảy máu ở đâu thì phải buộc thật chặt ga-rô ở đó!. Thầy giáo trả lời.
Sinh viên hỏi tiếp:
- Vậy nếu bị chảy máu ở cổ thì phải buộc thật chặt ga-rô ở cổ đúng không thầy ?
- Thầy giáo: !!!
TT (st)