Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Cười chút chơi: Bí mật “khủng khiếp”
Thứ hai: 10:42 ngày 04/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một cặp đôi trẻ quyết định tiến tới hôn nhân. Khi ngày trọng đại cận kề, họ bắt đầu trở nên lo sợ vì mỗi người đều có một bí mật...

Một cặp đôi trẻ quyết định tiến tới hôn nhân. Khi ngày trọng đại cận kề, họ bắt đầu trở nên lo sợ vì mỗi người đều có một bí mật...

Cuối cùng, chú rể quyết định nói với cha mình để xin lời khuyên.

- Cha à, con đang rất lo lắng về sự thành công của đám cưới sắp tới. Con rất yêu vị hôn thê của mình nhưng cha biết đấy, chân của con rất bốc mùi, con sợ vợ tương lai sẽ không chịu nổi.

- “Không vấn đề gì”, người cha nói, “Tất cả những gì con cần làm là rửa chân thường xuyên và luôn đi tất, kể cả khi ngủ”.

Còn cô dâu cũng thổ lộ bí mật của mình với mẹ:

- Mẹ ơi, khi con thức dậy vào buổi sáng, hơi thở của con thật khủng khiếp.

- Con yêu quý, hơi thở của ai cũng có mùi vào buổi sáng mà.

- Nhưng mẹ không hiểu đâu, nó rất… rất… hôi, con sợ chồng mình sẽ không muốn ngủ cùng phòng nữa.

Bà mẹ liền đưa ra giải pháp: “Hãy thử cách này xem, vào buổi sáng, khi con thức dậy thì chạy ngay ra khỏi giường vào phòng tắm và đánh răng. Nhớ là không nói một từ nào”.

Không quên lời dặn của cha mẹ, người chồng luôn luôn đi tất trong khi người vợ không nói một từ nào mỗi sáng thức dậy, cuộc hôn nhân của họ diễn ra rất hạnh phúc cho đến... 6 tháng sau.

Sáng sớm, người chồng tỉnh dậy và nhận ra rằng một chiếc tất của mình đã biến mất. Lo sợ vợ phát hiện, anh ta điên cuồng tìm kiếm quanh giường. Điều đó khiến người vợ tỉnh dậy. Quên mất bí mật của mình, cô vợ mở mồm hỏi: “Anh đang làm cái quái gì vậy?”.

- “Ôi không”, người chồng ôm đầu choáng váng, “Em đã nuốt mất chiếc tất của anh rồi”.

***

Chết vẫn không yên...

Giờ học môn an toàn lao động trên công trường xây dựng. Giáo sư hỏi cả lớp:

- Giả sử các anh chị là nhà thầu trên công trường. Ngay trước mắt các anh chị, một công nhân rơi từ giàn giáo xuống và tử nạn. Anh chị sẽ làm gì trước tiên?

Sinh viên tranh nhau phát biểu:

- Gọi ngay cấp cứu!

- Báo ngay cảnh sát!

- Báo cho ngườì nhà! v.v…

Giáo sư:

- Khoác ngay lên xác chết mũ bảo hộ lao động và đeo ngay cho nó đai an toàn, nếu không cảnh sát sẽ tìm ra anh chị ngay.

TT(St)

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục