Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trưởng phòng gọi nhân viên làm việc rất máy móc lên bảo: “Tôi xin lỗi đã làm anh mếch lòng”…

![]() |
Trưởng phòng gọi nhân viên làm việc rất máy móc lên bảo:
- “Tôi xin lỗi đã làm anh mếch lòng”. Hôm trước tôi đã nói với giám đốc rằng một con khỉ được huấn luyện tốt cũng sẽ có thể làm được công việc của anh. Để sửa lỗi, cuối tháng tôi sẽ đề nghị thưởng cho anh một phần thưởng đặc biệt.
- Một tấm ngân phiếu 100 euro chăng?
- Không. Một buồng chuối thật đẹp.
***
Tác dụng phụ
- Tôi đã thử phương pháp ăn kiêng bằng tỏi mới đọc được trên báo - một anh nói với bạn - ăn tỏi trong bữa sáng, ăn tỏi trong bữa trưa và tỏi cho bữa tối.
- Thế có giảm được cân nào không?
- Chưa thấy giảm cân, nhưng đã giảm đi nhiều bạn bè, nhất là mấy cô bạn gái.
***
Có tật giật mình
Một chiều nọ, ông giám đốc cho cô thư ký đi nhờ xe. Tối hôm ấy, ông và vợ đi nhà hàng. Đang lái xe bỗng ông nhìn thấy khuất dưới sàn ghế sau có một chiếc giày cao gót.
Sợ vợ hiểu lầm nên khi bà vợ đang mải ngắm cảnh hai bên đường, ông vội nhặt lấy chiếc giày và ném ra ngoài.
Xe đến nơi nhưng bà vợ chưa chịu xuống mà lúi húi tìm kiếm xung quanh ghế ngồi.
- Ông ơi! - bà hỏi - Ông có nhìn thấy chiếc giày nữa của tôi đâu không?
***
Thiên tài
Giờ nghỉ giải lao, 3 nhân viên ngồi chuyện trò rôm rả với nhau, một nhân viên nói:
- Này, ở quê tớ vừa phát hiện được một thiên tài đấy! Một cô bé mới 3 tuổi đã đọc thông viết thạo, làm toán được 4 phép tính, đọc và thuộc lòng cả tập thơ nguyên trăm bài không sót chữ nào.
- Tưởng chuyện gì! Nhân viên thứ hai lên tiếng, khu phố nhà tôi cũng có một cậu bé mới học lớp 3 mà làm được toán của chương trình lớp 9, khai căn bậc 2 nhanh như chớp.
Nhân viên thứ ba im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng:
- Thế thì có gì là ghê gớm đâu! Chẳng nói đâu xa, ngay như sếp chúng ta đây mới đáng gọi là thiên tài đấy!
Hai nhân viên kia nghe thế ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt:
- Thật thế à?
- Ừ! Này nhé, sếp mình ngày xưa mới học dở dang chương trình bổ túc văn hoá lớp 7. Bây giờ chẳng cần đến lớp mà 1 năm vẫn đỗ liền 2 bằng cử nhân tại chức loại giỏi. Năm ngoái làm cái luận án thạc sĩ được chấm loại xuất sắc. Chưa hết, nghe đâu sếp đang rục rịch chuẩn bị làm cái luận án tiến sĩ khoa học nay mai. Thế chẳng phải thiên tài thì là gì?
TT (St)