Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Cười chút chơi: Ước mơ đơn giản
Thứ ba: 12:33 ngày 13/12/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cô giáo hỏi học sinh nữ: "Sau này em muốn trở thành người như thế nào?"

Cô giáo hỏi học sinh nữ: "Sau này em muốn trở thành người như thế nào?"

- Em muốn trở thành người mẹ

- Tốt, thế còn em? - Cô quay sang hỏi một học sinh nam.

- Em sẽ giúp bạn ấy thành người mẹ.

- !!!!!

***

Bắt bệnh cho người tiền sử

Một nhà khảo cổ đào bới ở Nam Cực và tìm được một xác chết người tiền sử được bảo quản rất nguyên vẹn. 

Ông ta gọi điện đến bảo tàng và thông báo rằng người tiền sử đó chết vì bệnh tim.

Viện bảo tàng tức tốc cử người đến hiện trường. Sau khi khám nghiệm, chuyên gia của bảo tàng ngạc nhiên hỏi nhà khoa học:

- Đúng là người này chết vì đau tim. Sao một nhà khảo cổ như anh lại rành về y học thế?

- Có gì đâu. Có mảnh giấy trong tay của người này ghi là: "Hóa đơn: Trang phục của phu nhân giá 100.000 vỏ sò".

- !!!

***

Không khác gì nhau

Hai phạm nhân nói chuyện với nhau: "Tại sao cậu được ân xá mà lại cứ nằng nặc muốn ở lại nhà tù?"

- Về nhà với vợ hay ở đây thì có khác gì nhau đâu?

***

Phạm lỗi

Một thanh niên sau khi tan cuộc nhậu ở quán liền lái xe ôtô về và bị cảnh sát tuýt còi yêu cầu dừng xe. 

Chàng ta lảo đảo mở cửa xe nói với cảnh sát:

- Có mỗi một việc nhỏ như thế này mà có những 2 cảnh sát giải quyết.

Anh công an cũng vừa đi uống rượu về liền lắp bắp:

- Anh... bị kiểm tra... vì lỗi... lái 2 xe cùng một lúc.

TT (St)

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục