BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu giáo chức Nguyễn Thị Lợi chia sẻ khó khăn cùng người nghèo vượt qua đại dịch 

Cập nhật ngày: 03/09/2021 - 15:34

BTNO - Đó là cô giáo Nguyễn Thị Lợi, năm nay 72 tuổi, cư trú tại số 72A , đường Trương Quyền, khu phố 4, phường 1 thành phố Tây Ninh, người mà bà con trong khu phố thường gọi thân mật là cô Tám Lợi. Trước đây cô là giáo viên tiểu học, đã có thời gian dạy học trên 40 năm tại huyện Châu Thành và thị xã Tây Ninh (nay là Thành phố). Sau khi nghỉ hưu, cô cũng đã có thời gian khá lâu phụ trách Hội cựu Giáo chức phường 1.

Cô giáo Nguyễn Thị Lợi (bên trái) trao quà cho bà con trong khu phố.  

Trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều lao động tự do trong khu phố mất việc, cuộc sống gặp khó khăn, để chia sẻ cùng bà con, cô Lợi trích lương hưu trao tặng 110 phần quà (trị giá 25 triệu đồng) cho bà con nghèo trong khu phố 4, 5, phường 1, một số anh chị em đồng nghiệp thuộc Hội Cựu giáo chức phường 1 và nhân viên đội làm công tác sàng lọc, xét nghiệm Covid-19  khu phố 4.

Tấm lòng của cô giáo hưu trí Nguyễn Thi Lợi chung tay và đồng hành cùng cộng đồng quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Phan Kỷ Sữu