Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến Hòn Dăm làm Robinson thời hiện đại 

Cập nhật ngày: 28/07/2017 - 15:23

Tôi gọi hòn đảo này là đảo Tình Yêu, vì ở đây có những căn nhà gỗ lợp lá, không gian yên tĩnh, vắng tới mức tưởng như chỉ dành cho vài người.

Trong thời gian tôi ở Phú Quốc dài ngày để nghỉ ngơi, viết lách, anh bạn gọi điện báo có mấy căn nhà gỗ chờ mình ra chơi. Anh hứa hẹn: “Chỗ này hay lắm! Đảm bảo em sẽ thích!”

Tên thật của hòn đảo này là hòn Dăm, nằm ngay gần cảng An Thới. Tôi gọi nó là đảo Tình Yêu, hay đảo Robinson. Sau một đêm uống no say tại đảo, sáng hôm sau thức giấc nghe tiếng sóng ào ào ở bên cửa sổ, chạy ù ra biển tắm, và khám phá ra bãi san hô tuyệt đẹp.

Tôi không nghĩ san hô ở đây đẹp đến thế, hơn cả Cù Lao Chàm, Koh Rong, Koh Samui...

Đảo hòn Dăm ở phía nam của Phú Quốc. Tới đây bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống không có Internet, điện năng lượng mặt trời. 

Ngoài ra, ở đây cũng không có quạt vì gió biển lúc nào cũng mát, không gian vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp cho các cặp đôi.

Ban ngày, 2 anh em tôi loanh quanh trên đảo, ngồi đọc sách ở cửa những căn lều gỗ.

Bạn có thể nằm ở những võng căng sát biển cả ngày, tận hưởng hương vị biển.

Biển chỉ cách cửa căn nhà gỗ tôi ở vài bước chân. Đây là chỗ ở “dị” nhất mà tôi từng ngủ trên một hòn đảo.

Phong cảnh xung quanh thực sự quá đẹp.

Ảnh những căn nhà gỗ nhìn từ phía ngoài, mộc mạc với lớp lá lợp phía ngoài.

Ngừng đọc sách, bạn cũng có thể chạy ra tắm biển, lặn ngắm san hô.

Đi thuyền một vòng quanh đảo, đây cũng là con thuyền riêng ở đảo dùng để đưa đón khách từ cảng An Thới.

Đảo nhìn từ xa lại. Đây là bãi đá tôi ngồi ngắm hoàng hôn buổi tối.

Chiều muộn trên bãi đá.

Hoàng hôn ở Phú Quốc lúc nào cũng đẹp. Góc này không thấy rõ lúc mặt trời cắt ngang đường chân trời, nhưng màu biển và không gian tuyệt vời, giống như cả hòn đảo này chỉ dành riêng cho vài người.

Nguồn Zing