Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đây quả đúng là thiên đường trên trái đất, nhưng được canh phòng nghiêm ngặt. Do đó, tội phạm không có cơ hội trốn thoát khi ở Bastoy.

Na-uy vốn nổi tiếng với hệ thống nhà tù phóng khoáng, thậm chí tội phạm còn có thể hy vọng được đi tù ở một đảo nghỉ dưỡng, Bastoy.
Đây quả đúng là thiên đường trên trái đất, nhưng được canh phòng nghiêm ngặt. Do đó, tội phạm không có cơ hội trốn thoát khi ở Bastoy.
![]() |
Nằm ở khu vực cách Oslo khoảng một giờ đi xe ô tô, nhà tù Bastoy toạ lạc trên một hòn đảo xinh đẹp, chỉ có thể tiếp cận bằng đường thuỷ. Địa lý đặc thù này của Bastoy giúp nó trở thành địa điểm lý tưởng để trở thành nhà tù.
Một khi đã đặt chân lên hòn đảo này, các tên tội phạm khó có cơ hội tẩu thoát khi bốn bề là nước. Hơn nữa, cảnh đẹp của Bastoy hầu như đã “mê hoặc” những tù nhân trên đảo và để họ quên đi ý nghĩ thoát thân.
![]() |
Khi du khách tham quan tới Bastoy, những tên tội phạm ân cần buộc thuyền hộ một cách chắc chắn. Và nếu có dịp tới Bastoy để tận mắt xem họ đi tù như nghỉ dưỡng tại resort thì các ấy sẽ hiểu rõ hơn vì sao tù nhân chẳng muốn ra khỏi đảo tù này.
Hòn đảo Bastoy bao gồm nhiều bãi biển đẹp long lanh, nơi mà tù nhân có thể tắm nắng trong những ngày hè mát mẻ, nhiều địa điểm câu cá tuyệt vời, sân tennis và các khu sauna thư giãn.
![]() |
Thay vì ở những căn phòng chật hẹp và hôi hám, 115 tù nhân ở Bastoy sống trong các ngôi nhà gỗ, được sơn trang trí rất đẹp. Mặt khác, Bastoy được canh phòng nghiêm ngặt, nhân viên vũ trang sẵn sàng “xử” bất kỳ tên tội phạm nào có ý định bỏ trốn.
Ý tưởng của đảo tù Bastoy không phải là trừng phạt mà là thay đổi bản chất con người trong họ. Ông Arne Kvernvik Nilsen, quản lý nhà tù, cho hay: “Hình phạt không tồn tại nơi đây, mọi hoạt động đều cố gắng khơi dậy phần người ở mỗi tù nhân”.
Kết quả là, chỉ 20% tù nhân ở Na-uy tái phạm sau khi được thả tự do. Ở Bastoy, con số này chỉ ở mức 16%. Trong khi đó, ở Mỹ, tỷ lệ này chiếm 43%.
![]() |
Ở Bastoy, tù nhân có nhiều thú vui để hưởng thụ. Họ lao động từ 8 giờ 30 tới 15 giờ 30 mỗi ngày với công việc như làm vườn, chăm sóc ngựa. Họ sẽ được trả 10USD mỗi ngày làm việc và có thể sử dụng tiền lương ở một cửa hàng trên đảo, mua lương thực để tự nấu bữa sáng và trưa.
Tù nhân ở đây cũng được phục vụ bữa tối với thực đơn không kém phần hấp dẫn, đầy đủ các món gà, cá hồi và thịt cừu. Tất nhiên, ở Bastoy luôn có cảnh sát kiểm soát mọi hoạt động của tù nhân vài lần mỗi ngày.
![]() |
Cách đất liền khoảng 2,4km, đảo Bastoy chỉ cho cơ hội duy nhất để các tên tội phạm trốn chạy là bơi. Hầu hết tù nhân ở đây đều thừa nhận việc trốn thoát cũng dễ dàng, nhưng chỉ một vài người từng thử mà thôi.
Nếu từng bỏ trốn và bị bắt lại, họ sẽ bị gửi tới một nhà tù khác được canh phòng rất nghiêm khắc hoặc có thể lĩnh án tù chung thân. Do đó, chẳng tên tội phạm nào muốn đánh cược với nguy hiểm.
![]() |
Dù được đối xử như một khách du lịch thay vì tù nhân. Nhưng tất cả họ đều mong muốn hết ngày lĩnh án để trở về với cuộc sống bình thường. “Dù sao đây vẫn là nhà tù và trong tâm trí tôi vẫn là cảm giác bị giam giữ”, một tù nhân nói.
![]() |
TT (st)