BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đội K71 Tây Ninh: Xây dựng hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân nước bạn 

Cập nhật ngày: 07/02/2017 - 20:58

BTNO - Từ năm 2000, thực hiện thỏa thuận giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, các đội tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn qua các thời kỳ chiến tranh và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn thoát khỏi họa diệt chủng được thành lập.

Tại Tây Ninh, đội K71 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng được thành lập trong bối cảnh đó.

Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Tbong Khmum (Campuchia) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đội K71 Tây Ninh.
Hơn 16 năm qua đi, mỗi năm hai đợt sang đất nước bạn làm nhiệm vụ thiêng liêng ấy, đội K71 đã vượt qua hàng ngàn khó khăn, gian khổ, luôn được sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn nên đã tìm được và đưa về quê hương hơn 2.227 hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Lê Văn Mỹ - Chính trị viên đội K71 cho biết: Khi mới thành lập, đơn vị gặp vô vàn khó khăn, cán bộ hầu hết chưa có kinh nghiệm công tác ở nước ngoài, số từng trải qua chiến trường Campuchia rất ít, chiến sĩ rất trẻ, tuổi mười tám, đôi mươi và gần như không biết hoặc biết rất ít ngôn ngữ nước bạn.

Trong khi đó, địa bàn đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quá rộng, trải dài từ quân khu 2, quân khu 4 đến quân khu 5 của Campuchia. Đội K71 vượt suối, băng rừng hàng ngàn km trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, đường xá đi lại khó khăn, hiểm trở… Hơn nữa, bom mìn qua các cuộc chiến tranh còn để lại rất nhiều, mộ chí phân tán, địa hình hoàn toàn thay đổi, khác hẳn thời chiến tranh…

Cấp ủy, chỉ huy đội K71 tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm các quy định, chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng của Đảng và Nhà nước ta. Quan trọng nhất là đội K71 phải làm thật tốt công tác vận động quần chúng đối với nhân dân nước bạn, tuyệt đối không một chút sơ suất.

Cán bộ, chiến sĩ đội K71 Tây Ninh trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Đến công tác tại bất kỳ phum, sóc nào, đơn vị cũng quan hệ tốt với chính quyền, gặp gỡ già làng, trưởng bản, để qua đó tìm hiểu phong tục tập quán của người dân ở địa bàn trú quân. Thấu hiểu những điều đó, đơn vị hết sức tôn trọng các vị sư sãi và rất nhiệt tình với những công việc bác ái, từ thiện.

Cụ thể nhất là việc khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân; tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh là các chiến sĩ ra tay giúp dân dọn dẹp, sửa chữa nhà, trồng trọt, thu hoạch hoa màu… Nhờ vậy, đi đến đâu đội K71 cũng được nhân dân Campuchia tin yêu, tạo mọi điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại và nhất là hết lòng giúp đỡ, dẫn đường cho bộ đội đến nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đầy ý nghĩa chính trị sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ đội K71 và LLVT tỉnh Tây Ninh đã để lại tiếng thơm về hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” Việt Nam trên đất nước Campuchia.

Hiện nay, hành trình mới của đội K71 bước sang năm thứ 17, mọi công tác chuẩn bị được thực hiện rất chu đáo. Tập thể cán bộ, chiến sĩ an tâm xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ ở Campuchia về nước vào giữa tháng 2 tới đây, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Lê Quang