Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mô hình này của đồn được thực hiện từ tháng 7.2010, hàng ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ bớt một phần gạo khoảng nửa kg cho vào hũ…

(BTNO)- Đồn Biên phòng 839, thuộc Bộ đội biên phòng Tây Ninh, đóng chân trên địa bàn ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành. Đây là một ấp thuộc vùng biên giới có khoảng 20% dân số là người Khmer. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu là làm thuê, làm mướn nên thu nhập rất thấp, có những gia đình phải chạy ăn từng bữa. Riêng các em nhỏ trong độ tuổi cắp sách đến trường vẫn còn chịu cảnh thiếu tập vở và đồ dùng học tập. Để giúp đỡ cho những hộ nghèo và các em học sinh nghèo hiếu học, cán bộ chiến sĩ Đồn 839 đã quyết định lập mô hình “hũ gạo tình thương” và “thùng quyên góp giúp học sinh nghèo hiếu học”.
![]() |
Chiến sĩ nuôi quân bỏ gạo vào hũ |
Mô hình này của đồn được thực hiện từ tháng 7.2010, hàng ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ bớt một phần gạo khoảng nửa kg cho vào hũ. Mỗi tháng gom được khoảng 15 đến 20kg, số gạo này sẽ được anh em chiến sĩ trong đồn cùng với cán bộ địa phương đem đến tận các hộ nghèo ở địa phương, vừa thăm hỏi, vừa động viên gia đình.
Hàng tháng, mỗi khi nhận lương và phụ cấp, các cán bộ chiến sĩ lại trích ra một phần nhỏ để góp vào thùng quyên góp. Số tiền thu được sẽ được sử dụng vào các dịp lễ, tết, khai giảng năm học hoặc tổng kết năm học. Đồn chuẩn bị các phần quà, tập vở cho năm học mới và tặng các em học sinh nghèo học giỏi, nhằm động viên, giúp đỡ các em có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường.
Mô hình của đơn vị đã trờ thành điểm sáng trong toàn ngành. Mỗi khi có khách tới thăm đồn, khách đều ngạc nhiên trước cách làm sáng tạo của đơn vị. Nhiều vị khách đồng tình ủng hộ bằng cách góp thêm vào mô hình, như Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng TP.HCM đóng góp 6 tháng gạo, ông Tống Văn Dự (Châu Thành) ủng hộ 5 tháng gạo…
Mô hình “hũ gạo tình thương”, “Thùng quyên góp giúp học sinh nghèo hiếu học” của Đồn 839 tuy không lớn nhưng là việc làm có ý nghĩa thiết thực, làm cho tình cảm quân dân càng thắm thiết hơn nơi vùng biên cương của Tổ quốc.
Thương Thương