Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do Nguyễn Trọng Đức ghen tuông, nghi ngờ anh Xuân quyến rũ vợ Đức là chị T., tiếp viên quán Mai Hương.

(BTNO)- Vào khoảng 22 giờ đêm 6.5.2011, tại quán Đờn ca tài tử Mai Hương (đường Trường Chinh, khu phố 1, phường 3, Thị xã) do Trần Phát Xuân, 39 tuổi làm chủ đã xảy ra một vụ tạt acid gây thương tích nặng. Nạn nhân chính là chủ quán.
Theo nguồn tin ban đầu, hung thủ được xác định tên Nguyễn Trọng Đức, 50 tuổi, ngụ đường Nguyễn Duy, phường 12, Quận 8, TP.HCM và đã bị bắt ngay trong đêm khi đang cố gắng bỏ trốn về Củ Chi.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do Nguyễn Trọng Đức ghen tuông, nghi ngờ anh Xuân quyến rũ vợ Đức là chị T., tiếp viên quán Mai Hương.
![]() |
hiện trường xảy ra vụ tạt acid |
Được biết, Đức quen chị T. trong một lần đi nhậu, khi đó chị T. đang là tiếp viên cho một quán ở tỉnh Bến Tre. Sau đó cả hai chung sống như vợ chồng và có hai con trai, đứa lớn 4 tuổi đứa nhỏ 2 tuổi. Đầu năm 2011, do Đức bị bệnh nên chị T. đi làm để kiếm tiền trang trải trong gia đình. Chị T. đưa con trai lớn lên Tây Ninh và đến quán đờn ca tài tử của anh Xuân xin vào làm.
Khoảng 5 ngày trước khi xảy ra vụ việc, Đức cùng mẹ vợ đến quán gặp T., yêu cầu T. nghỉ làm trở về nhà. khi T. cùng con trai về nhà, Đức hỏi con: Ở trên quán tối con ngủ với ai? Đứa trẻ ngây thơ nói: “con ngủ với mẹ và chú Xuân”. Máu ghen nổi lên, Đức đã âm thầm theo dõi và thấy T. thường xuyên nhận điện thoại của ai đó, mà Đức nghi ngờ là do anh Xuân gọi về quyến rũ vợ anh ta.
![]() |
Nạn nhân Trần Phát Xuân tại BVĐK Tây Ninh |
Ghen tức trong lòng, Đức lấy hũ acid khoảng nửa lít có sẵn trong nhà rồi đi xe ôm lên Tây Ninh. Khoảng 22 giờ đêm 6.5, Đức tới Tây Ninh rồi vô thẳng quán Mai Hương tìm gặp anh Xuân. Chờ một lát không thấy Xuân ra, Đức lẻn đi qua cửa sau, nhìn vào phòng thấy anh Xuân đang nằm trong đó, Đức hỏi: “Tại sao tui kêu anh ra ngoài nói chuyện mà anh không chịu ra, anh đợi tui đập phá như lần trước mới chịu ra nói chuyện hả?". Nghe vậy anh Xuân vội bước ra ngoài ngồi đối diện với Đức, anh Xuân hỏi: “Nếu anh muốn nhậu tui kêu bia cho anh nhậu, nếu muốn uống cà phê thì tôi kêu cà phê?”. Đức nói: “Tui chỉ cần anh đưa tui 10 triệu là coi như bỏ qua hết”. Anh Xuân trả lời: “Như vậy mày bán vợ mày cho tao hả?”. Nghe đến đấy, Đức tức giận rút hũ keo đựng acid giấu trong áo ra, mở nắp rồi hắt vào mặt của Xuân. Lúc này có chị Lê Thị Thuỳ Hương (người hùn vốn mở quán với anh Xuân) đang đứng phía sau lưng Xuân nên bị dính luôn.
![]() |
Hung thủ Nguyễn Trọng Đức |
Gặp anh Xuân tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh trước khi lên xe cấp cứu đi Chợ Rẫy, anh Xuân thều thào nói: “Khi ngồi đối diện với Đức để nói chuyện tui đâu có ngờ Đức dùng acid tạt vào người tui”… Anh Xuân bị bỏng vùng mặt bên trái và vùng ngực.
Vụ việc đang được Công an Thị xã tiếp tục điều tra làm rõ.
Từ đầu năm 2011 đến nay, ở Tây Ninh đã xảy ra 2 trường hợp bị tạt acid, đã có một nạn nhân (cũng làm tại một quán đàn ca tài tử ở xã Ninh Sơn, Thị xã) tử vong bằng thứ dung dịch khủng khiếp này.
Việc dùng acid trả thù “tình địch” đã gây nên nhiều thảm cảnh đau lòng trong cuộc sống. Người trả thù trước sau gì cũng bị pháp luật trừng trị, người bị trả thù nếu không mất mạng thì cũng bị tàn phế, để lại những di chứng hết sức khủng khiếp trong suốt cuộc đời còn lại. Mong rằng mọi người nên bình tĩnh suy nghĩ tìm cách giải quyết hợp lý, hợp tình. Đừng vì phút nóng giận mà vứt bỏ cả cuộc đời vào vòng lao lý.
SÔNG NINH