Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với nghị lực, tinh thần quả cảm, thương binh 2/4 Nguyễn Văn Nghĩa đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và danh hiệu cao quý.

(BTNO)- Chúng tôi đến thăm cựu chiến binh Nguyễn Văn Nghĩa ở ấp Bàu Mây, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng vào một chiều của ngày kỷ niệm 27.7. Trong chiến tranh chống Mỹ, ông Nghĩa đã 3 lần diệt xe tăng của địch bằng những quả mìn tự chế. Với nghị lực, tinh thần quả cảm, thương binh 2/4 Nguyễn Văn Nghĩa đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương chiến công, Huân chương kháng chiến, danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ diệt cơ giới và nhiều bằng khen, giấy khen khác.
Qua câu chuyện ông kể càng làm chúng tôi thán phục sự sáng tạo, gan dạ của những người lính nơi chiến trường xưa.
Dù mất một tay và tuổi già sức yếu nhưng cựu binh Nguyễn Văn Nghĩa luôn xem lao động là niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. |
Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ ông Nguyễn Văn Nghĩa đã sớm bộc lộ ý chí căm thù bọn giặc ngoại xâm. Như nhiều thanh niên yêu nước, ông đến với cách mạng khi vừa tròn 16 tuổi (năm 1962), tham gia chiến đấu trên các chiến trường. Tháng 6.1964, ông được biên chế vào Tiểu đoàn 14 Tây Ninh, một hôm ông và đồng đội tổ chức chặn đánh địch tại suối Bời Lời (xã Hưng Thuận, Trảng Bàng). Thiếu vũ khí, ông đã tận dụng những đầu đạn và pháo lép của địch chế làm mìn. Biết được xe tăng địch có thói quen vào và ra cùng một đường nên ông phục kích gài mìn, tiêu diệt được 1 xe tăng 41 của Mỹ, trong trận này ông bị thương và mất đi một cánh tay. Đến tháng 9.1969 do vết thương quá nặng, ông xuất ngũ về quê an dưỡng.
Ở quê nhà, ông lại cùng nhân dân ấp Bàu Mây anh hùng lập thêm nhiều chiến công, góp phần tạo nên phong trào giết giặc rộng khắp, gây ra khiếp sợ trong hàng ngũ kẻ địch. Ông Nghĩa cho biết, bọn ngụy thường đưa ra khẩu hiệu: "Đốt sạch, phá sạch, giết sạch" để dằn mặt những ai liên lạc với bộ đội, đứng về phe cộng sản. Trong một lần Mỹ-ngụy đổ quân càn quét, bao vây xã Bàu Mây, tất cả người dân trong xã đều được huy động cho cuộc chiến. Xã phát động mỗi người diệt được một xe tăng địch, hễ ai bắn cháy một xe tăng và diệt 3 tên địch trở lên thì được phong Dũng sĩ diệt Mỹ, vì thế ai cũng háo hức lập công. Trong trận này, ông Nghĩa tiếp tục chế ra những quả mìn thủ công nhưng đủ sức công phá 2 xe tăng địch và nhiều tên lính.
Chiến tranh kết thúc, cựu binh Nguyễn Văn Nghĩa về địa phương lập vườn, lập trang trại chăn nuôi, nuôi dưỡng bốn người con ăn học thành tài, hiện đều công tác tại huyện và tỉnh. Dù mất một tay và tuổi già sức yếu, nhưng nhiều năm liền, cựu binh Nguyễn Văn Nghĩa luôn xem lao động là niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Gia đình ông còn là một gia đình văn hóa mẫu mực tại địa phương…
Hiểu Sinh