Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Ghen tuông, vợ dùng xăng đốt chồng
Thứ tư: 12:00 ngày 31/12/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Đêm 30 rạng sáng 31.12.2014 BVĐK Tây Ninh tiếp nhận một nạn nhân bị bỏng nặng tên T.M.T, 41 tuổi, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

Đến gần sáng, bệnh viện lại tiếp nhận thêm một nạn nhân là chị N.T.P, 37 tuổi ngụ cùng địa phương với nạn nhân T.

Do vết bỏng của anh T. quá nặng nên BVĐK đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị.

Chị P. đang được cấp cứu tại BVĐK Tây Ninh.

Tại khoa cấp cứu BVĐK, chị P. đang được các y bác sĩ của bệnh viện xử lý các vết thương trên cơ thể. Chị bị phỏng tứ chi và toàn bộ khuôn mặt. Theo một điều dưỡng ở bệnh viện,  chị P. bị bỏng độ 1. 

Chị Nguyễn Thị G, 48 tuổi, chị ruột của chị P. cho biết, đêm 30.12, sau khi nhận cuộc điện thoại của anh T., chị P. mang con trai sang gởi ở nhà chị G. và lấy xe môtô qua nhà anh T.  Đến khoảng 1 giờ sáng thì gia đình hốt hoảng nhìn thấy chị P lảo đảo chạy vào nhà và té xuống đất bất tỉnh. Nhìn kỹ lại thấy chị P bị bỏng khắp người nên gia đình vội đưa đến TTYT huyện Tân Châu cấp cứu, sau đó được chuyển đến BVĐK Tây Ninh.

Theo lời kể của chị G., chị P. và anh T. không có đăng ký kết hôn nhưng có khoảng thời gian chung sống như vợ chồng và có chung một con trai 9 tháng tuổi. Trước khi chị P. và anh T. đến với nhau, 2 người đều có vợ có chồng và đã chia tay.  Hàng ngày, T. đi làm mướn còn chị P. làm công nhân cạo mủ cao su.

Trong thời gian chung sống gần 2 năm, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị P. quyết định dọn về bên gia đình mẹ ruột sinh sống.

Do nghi ngờ anh T. có người phụ nữ khác, nên khi nhận điện thoại của anh T., trước khi sang nhà chồng, chị P. mua 20.000 đồng xăng đựng trong chai nước suối. Đến nơi, thấy anh T. nằm trong mùng, hai người có lời qua tiếng lại nên chị P. đã hắt cả chai xăng vô mùng và lấy chiếc quẹt gas trên đầu giường bật lửa. Ngọn lửa nhanh chóng trùm lấy toàn bộ phần giường ngủ. Thấy vậy, chị P. hoảng sợ vội lên xe chạy về nhà. Còn anh T. thì được mọi người đưa đi cấp cứu.

Một phút nóng giận đã đưa cuộc sống một gia đình thành thảm họa, anh T. thì bỏng nặng, chị P. cũng phải trải qua quá trình điều trị do vết bỏng trên cơ thể, và sắp tới đây còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì hành vi phạm pháp của cá nhân. Cái giá cho sự ghen tuông mù quáng là quá đắt.

Huy Thông

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục