Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Giẫm đạp lên nhau, 375 người chết trong lễ hội Té nước ở Phnom Penh
Thứ ba: 10:25 ngày 23/11/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lễ hội Té nước Bon Om Thook năm nay tại Phnom Penh đã trở thành thảm kịch kinh hoàng khi hàng ngàn người chen lấn, giẫm đạp lên nhau trên một chiếc cầu treo nhỏ.

Lễ hội Té nước Bon Om Thook năm nay tại Phnom Penh đã trở thành thảm kịch kinh hoàng khi hàng ngàn người chen lấn, giẫm đạp lên nhau trên một chiếc cầu treo nhỏ mang tên Cầu Vồng (Koh Pich), nối thủ đô với đảo Kim Cương. Hôm 23.11, Chính phủ Campuchia tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang và ngày 25.11 và thành lập Uỷ ban điều tra nguyên nhân thảm kịch.

Thảm kịch kinh hoàng trên chiếc cầu mang tên Cầu Vồng tại thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Reuters/AP

Có ít nhất 375 người thiệt mạng vì bị giẫm đạp, 755 người bị thương trong thảm kịch ngày 22.11. Phát biểu trên truyền hình hôm 23.11, Thủ tướng Hun Sen thay mặt chính phủ xin lỗi người dân vì đã để xảy ra tấn thảm kịch mà ông cho là “tồi tệ nhất sau hơn 31 năm Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng của chế độ Pol Pot – Ieng Sary”. Thủ tướng Campuchia bác bỏ những nghi ngờ cho rằng, có yếu tố khủng bố trong vụ này.

Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Phay Siphan cho biết, kể từ khi được phục hồi, hằng năm có khoảng 2 triệu người từ các tỉnh lân cận kéo về thủ đô để tham dự lễ hội Té nước Bon Om Thook. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên khai trương khu công viên giải trí trên hòn đảo nhân tạo có tên là Kim Cương, những người tổ chức đã không dự đoán được số lượng người tập trung đến hòn đảo này. Phay Siphan cho biết thêm: “Chúng tôi triển khai rất nhiều cảnh sát, nhưng không thể kiểm soát được vì quá đông người”.

Cho đến giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân xảy ra tấn thảm kịch. Nhiều nạn nhân sống sót cho biết, họ bị mắc kẹt trong dòng người suốt nhiều tiếng đồng hồ. Cảnh sát đã phải xịt vòi rồng để mọi người giải toả cơn khát. Do trên cầu treo có treo những chiếc đèn đủ màu, đột nhiên đèn loá sáng, có người la lên là có ai đó bị điện giật chết; có người nói cầu sắp sập… hàng ngàn người hoảng loạn, túa chạy, đạp lên nhau để thoát khỏi chiếc cầu.

Trả lời câu hỏi của giới báo chí ngay trước chiếc cầu xảy ra tấn thảm kịch, người phát ngôn chính phủ Phay Siphan khẳng định, hoàn toàn không có ai bị điện giật chết, do đèn treo trên cầu đột nhiên chớp sáng làm mọi người giật mình nên la hoảng.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục