Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Giết người chỉ vì thua độ bóng đá
Thứ năm: 11:42 ngày 17/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nghĩa xuống xe lấy tiền trả, anh Bình nhận 80.000 đồng rồi cho xe nổ máy, nhưng chưa kịp chạy thì Nghĩa đứng trước đầu xe, dùng dao bấm đâm thẳng vào ngực trái của anh Bình…

(BTNO)- Ngày 17.2.2011 TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên toà sơ thẩm vụ án “giết người, cướp tài sản” đối với Nguyễn Trọng Nghĩa, 17 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng.

Vào lúc 18 giờ ngày 15.6.2010 Nghĩa cùng người bạn làm chung tên Nguyễn Thanh H, 24 tuổi ngụ ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đến khu vực quận 3, TP.HCM hùn tiền cá cược bóng đá  mùa World cup 2010. Tại đây, Nghĩa đã thua độ hết 2.500.000 đồng. Không có tiền, Nghĩa nảy sinh ý định giết người cướp tài sản để lấy tiền chung độ. Khoảng 0 giờ ngày 16.6.2010 Nghĩa về chỗ trọ ở TP.HCM, sau đó thuê xe ôm của anh Hy Nguyễn Văn Bình, (43 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, TP.HCM) chở về Trảng Bàng, Tây Ninh với giá 80.000 đồng.

Khi đến ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc (huyện Trảng Bàng), thấy ban đêm đường vắng người, anh Bình sợ không dám đi tiếp và dừng xe lại. Nghĩa xuống xe lấy tiền trả, anh Bình nhận 80.000 đồng rồi cho xe nổ máy, nhưng chưa kịp chạy thì Nghĩa đứng trước đầu xe, dùng dao bấm đâm thẳng vào ngực trái của anh Bình một nhát, sau đó gã quăng dao lại hiện trường. Dù bị thương, anh Bình vẫn cố gắng chạy ra QL22, băng qua dãi phân cách đến trước cửa nhà ông Bùi Văn Thành (60 tuổi, ngụ ấp An Lợi, xã An Hoà, Trảng Bàng)  kêu cứu và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Củ Chi (TP.HCM).

Bị cáo Nghĩa trước vành móng ngựa

Riêng Nghĩa, khi thấy anh Bình gục xuống, hắn bỏ chạy vào khu nghĩa địa gần đó, một lát sau thì quay lại xem anh Bình sống hay chết. Không thấy anh Bình đâu, Nghĩa lấy chiếc xe máy của anh Bình định bỏ đi. Tuy nhiên, do dây sên xe bị hư không chạy được nên Nghĩa đẩy bộ đến bờ kênh cạnh đó nằm ngủ. Sáng hôm sau, hắn mang xe đi sửa và trong lúc rao bán xe thì bị lực lượng công an Trảng Bàng bắt giữ.

Những người dự khán hôm nay, ngoài bị hại là anh xe ôm tên Bình, tất cả còn lại đều là người thân của Nghĩa. Nội và ngoại của Nghĩa ngoài 80 tuổi cũng lụm cụm từ Trảng Bàng lên thị xã Tây Ninh, mắt ai cũng đỏ hoe vì thương và giận cho thằng cháu vì phút giây bồng bột mà suýt gây ra cái chết cho một người.

Cô của Nghĩa nghẹn ngào nói: “nó là đứa con ngoan hiền lắm, cái hôm nó gây ra vụ án là ngày mùng năm tháng năm, cả nhà đang chuẩn bị ăn tết đoan ngọ thì bất ngờ nhận được tin nó bị Công an bắt, ai cũng bàng hoàng, bà nội và bà ngoại ngất xỉu, má nó lâm bệnh vì lo lắng, gia đình nghèo khổ, ba nó đi làm mướn, má nó đi làm công nhân, cả nhà phải chạy vạy lo tiền bạc để nuôi người bị hại”.

Người chủ toạ hỏi bị hại có yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại như thế nào không, kể cả mức án? Anh Bình nhẹ nhàng bảo: “thời gian tôi nằm viện, thấy tôi đơn chiếc nên gia đình bị cáo lo lắng rất chu đáo, bây giờ tình cảm cũng sâu đậm nên tôi xin toà xử mức án nhẹ cho bị cáo, còn tiền bồi thường thì tuỳ bên gia đình bị cáo thôi”.

Sau một buổi thẩm vấn công khai tại toà, HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nghĩa 8 năm 6 tháng tù giam. Ngoài số tiền 16 triệu đồng trước đây gia đình bị cáo lo điều trị cho anh Bình, nay phải bồi thường thêm 3 triệu nữa để anh Bình tiếp tục điều trị bệnh.

Chỉ vì ham mê cá độ đã khiến Nghĩa phải trả giá đắt cho hành vi tội ác của bản thân. Chỉ mong rằng, những giọt nước mắt của người thân cũng như sự khoan dung của người suýt bị Nghĩa giết chết sẽ giúp Nghĩa hiểu và cải tạo thật tốt, để có cơ hội làm lại cuộc đời.

MINH NGUYÊN

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục