Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những ngày đầu tháng 12/2025, 60 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (đứng chân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) cơ động “thần tốc” về xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa.

Sau đợt mưa, lũ được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương vào cuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống Nhân dân. Trong đó, xã D’Ran là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Toàn xã có 756 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó, 15 căn sập hoàn toàn; nhiều công trình trường học bị ảnh hưởng, không thể tiếp tục sử dụng. Hơn 1.320 ha đất sản xuất và rau màu bị ngập úng khiến người dân mất trắng mùa vụ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 440 tỉ đồng. Nỗi lo về mất mát tài sản chưa qua, người dân nơi đây tiếp tục đối mặt với nỗi lo sinh kế sau khi lũ rút.
60 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 là lực lượng được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao nhiệm vụ trực tiếp xây dựng các căn nhà bị sập hoàn toàn sau lũ.
Vừa có mặt tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ lập tức triển khai công việc với tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho các gia đình bị thiệt hại nhưng vẫn bảo đảm an toàn, kỷ luật quân nhân.

Lực lượng được tổ chức thành các tổ chuyên môn gồm: Đào móng, dựng cốt thép, trộn và đổ bê tông, vận chuyển vật liệu. Trước mắt, đơn vị ưu tiên hỗ trợ 2 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất. Mặc dù điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, mặt bằng bị chia cắt, thời tiết thất thường, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 vẫn nỗ lực làm việc không ngơi nghỉ.
Chỉ huy trực tiếp lực lượng hỗ trợ, Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, chia sẻ: “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim. Thế nên với chúng tôi, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, là truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ. Cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực hết sức để bà con sớm có mái ấm mới, ổn định cuộc sống”.
Ngoài đảm nhiệm công việc xây dựng, đơn vị còn huy động những chiến sĩ có tay nghề hàn, cơ khí để thực hiện các hạng mục kỹ thuật phức tạp, góp phần rút ngắn tiến độ thi công.

Ông Mai Ngọc Hiệp, một trong những hộ dân được hỗ trợ dựng lại nhà, chia sẻ: “Nhà tôi bị lũ cuốn trôi toàn bộ, tưởng như không thể dựng lại trong thời gian ngắn. Vậy mà các anh bộ đội có mặt, làm việc suốt ngày đêm. Tôi biết ơn vô cùng. Nhờ các anh, gia đình tôi sắp có lại mái nhà tử tế”.
Bí thư Đảng ủy xã D’Ran Nguyễn Văn Hữu cho biết: “Sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 là nguồn động viên rất lớn đối với Nhân dân xã D’Ran. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần quân - dân gắn bó, giúp địa phương sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”.
Những căn nhà mới đang dần hình thành không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng sau lũ. Đó cũng là hình ảnh đẹp đẽ, chân thực về người lính thời bình - luôn phục vụ Nhân dân bằng cả tấm lòng./.
Đào Như - Văn Tuấn