Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Gò Dầu: Đậu xanh thất mùa, thất giá
Chủ nhật: 01:56 ngày 26/02/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vụ đông xuân năm nay, sợ sạ lúa sẽ bị thất vụ, nhiều nông dân ở Gò Dầu chuyển qua trồng đậu xanh nhưng rồi lỗ nặng vì vừa bị thất mùa lại thất giá.

Vụ đông xuân năm nay, sợ sạ lúa sẽ bị thất vụ, nhiều nông dân ở Gò Dầu chuyển qua trồng đậu xanh. Nhưng rồi nhiều người bị lỗ nặng vì đậu xanh vừa bị thất mùa lại thất giá.

Đang cùng vợ và cậu con trai hái đậu xanh, anh Hai Thành, nông dân ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước cho biết, những năm gần đây, nhiều ruộng lúa trên cánh đồng ấp Cây Xoài bị nhiễm “lúa hai tầng” nên nhiều nông dân chuyển qua trồng đậu xanh, trong đó có gia đình anh. Vụ đông xuân này, anh Thành xuống giống khoảng 70 cao (7.000m2) đậu xanh. Lúc mới xuống giống, những cơn mưa trái mùa làm cho đậu lên không đều, nên anh bị thất vụ. Làm đậu xanh nặng vốn hơn lúa rất nhiều. Đã vậy giá đậu xanh lại xuống rất thấp, trong khi giá công lao động hái đậu lên cao. Năm rồi, công lao động là 50.000 đồng/người/buổi, năm nay tăng lên 70.000 đồng/buổi. Mỗi buổi, một người hái giỏi được 12-13 kg, còn người dở chỉ được 11-12 kg đậu trái. Giá đậu xanh hạt năm rồi bán được từ 34.000 đồng đến 35.000 đồng/kg, năm nay rớt xuống chỉ còn 19.000 đồng đến 20.000 đồng/kg. Do thất vụ, 70 cao đậu xanh của anh Thành thu hoạch chưa được một tấn đậu hạt. Bán với giá 19.000 đồng/kg, anh Thành thu về chưa đến 20 triệu đồng. Trong khi đó giá đầu tư ban đầu đã ngoài 20 triệu (phân bón, thuốc trừ sâu...), chưa tính tiền công cày đất, công lao động nhà, tiền thuê hái đậu, tiền tách hạt đậu ra khỏi vỏ. 

Nông dân Gò Dầu thu hoạch đậu xanh

Cách ruộng đậu của anh Thành vài chục mét là ruộng đậu xanh của chị Hoàng. Những người trong nhà chị Hoàng đang vạch cỏ tìm đậu để hái, vì cỏ cao hơn đậu. Chị Hoàng cho biết, nhà chị chỉ có 20 cao ruộng. Những năm trước đây sạ lúa, vụ đông xuân này, thấy những người bên cạnh không trồng lúa mà trồng hoa màu, thế là chị cũng chuyển qua trồng đậu xanh. Mới vừa xuống giống bị mưa dập, đậu lên không đều, mà cỏ thì lên nhiều. Trị cỏ không lại, nên ruộng đậu của chị thất nặng nề, giờ chỉ còn “mót chút đỉnh”. Trên cánh đồng này còn có anh Út Ỵ làm 20 cao đậu xanh, lỗ 2 triệu; anh Tám Phích làm 30 cao, lỗ 1,5 triệu. Chị Ba Đảnh may mắn hơn nên vụ này chị vừa đủ vốn. Với 60 cao đất, gia đình chị Đảnh thu hoạch được 860 kg đậu hạt. Tiền bán đậu vừa đủ tiền vốn đầu tư, chưa tính công lao động hằng ngày của ba chị em của chị Đảnh từ lúc làm đất cho đến khi thu hoạch. Một nông dân khác ở xã Thanh Phước còn lỗ nặng hơn. Anh này làm hơn một mẫu đậu xanh mà chỉ thu hoạch được có 900 kg, bán được hơn 17 triệu đồng. Trong khi đó chỉ riêng tiền thuê công hái đậu đã hơn 7,5 triệu đồng; tiền đầu tư làm đất, phân bón, thuốc trừ sâu…hơn 20 triệu đồng. Không riêng gì nông dân Thanh Phước, những người trồng đậu xanh trên các cánh đồng ở các xã Phước Đông, Phước Thạnh mà chúng tôi đã gặp hầu hết đều bị lỗ vốn.

Do nông dân không biết trồng cây gì cho có lợi, nên “ai thích gì trồng nấy”. Vì vậy mà trên một cánh đồng nhỏ hẹp như cánh đồng ấp Cây Xoài, chúng tôi thấy đan xen đủ thứ cây như: lúa, bắp, đậu xanh, bí rợ, bầu, ớt… Việc sản xuất đan xen như thế khó tránh khỏi ảnh hưởng nhau, như việc tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh, việc thu hoạch… Qua đó cho thấy việc định hướng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, thành lập vùng chuyên canh và có biện pháp thu mua, bao tiêu sản phẩm cho nông dân của các cơ quan chức năng là điều hết sức cần thiết. 

D.H

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục