Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Báo Tây Ninh từng có bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông trên đoạn đường đi qua hai ấp Cây Trắc và Suối Cao (xã Phước Đông, Gò Dầu) do xe chở đất gây ra.

Cách đây khoảng nửa năm, Báo Tây Ninh có bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông trên đoạn đường đi qua hai ấp Cây Trắc và Suối Cao (xã Phước Đông, Gò Dầu) do xe chở đất gây ra. Gần đây, người dân lại tiếp tục “kêu cứu” vì “chịu hết nổi” tình trạng ô nhiễm môi trường do xe chở đất “tung hoành” trên tuyến đường này.
Một giáo viên ở khu vực này cho biết: “Xe chở đất trét bùn đất đầy mặt đường nhựa. Những khi trời nắng, xe tải, xe ô tô và xe chở đất lưu thông với tốc độ nhanh đã cuốn bụi đất bay mù mịt vào nhà dân, vào trường học ven Hương lộ 2 và trên đường 782. Những lúc như thế, thầy trò đều phải bịt mũi, nhắm mắt chờ cho bớt bụi mới học tiếp”.
![]() | |
|
Con đường nhựa vốn phẳng phiu đã bị xe chở đất “biến” thành đường đất nhấp nhô, trơn trợt, nguy hiểm |
Thầy trò Trường tiểu học Cây Trắc-“nạn nhân” của xe chở đất. |
Có mặt ở Hương lộ 2 và đường 782 đoạn qua xã Phước Đông vào ngày 19.11, chỉ trong khoảng 2 giờ, chúng tôi đếm được gần 40 lượt xe tải chở đất từ một “mỏ” ở gần Trường tiểu học Cây Trắc lưu thông về hướng thị trấn Gò Dầu hoặc về hướng ngã ba suối Bà Tươi. Điều đáng nói là so với nhiều tháng trước, mức độ ô nhiễm và nguy hiểm mà người dân địa phương và người đi đường phải hứng chịu từ hoạt động của các đoàn xe chở đất hiện nay ngày càng trở nên đáng sợ. Quãng đường nhựa dài hơn 1km cạnh mỏ đất ở ấp Cây Trắc đã tan hoang, biến thành con đường đất lầy lội, lổn nhổn đất. Ở những đoạn đường đã “được” tưới nước, mô tô của chúng tôi chúng tôi suýt ngã nhiều lần vì bánh xe bị đất sét bám vào vì đường “trơn như mỡ”. Ở những đoạn khô, bụi bay mịt mù khi xe chạy qua…
Nếu không tận mắt chứng kiến, chúng tôi khó có thể tin rằng có một quãng đường nhựa vốn phẳng phiu lại bị đất phủ đầy và dày đến nỗi trở thành… đường đất. Dọc theo hai bên đường, vết bánh xe tải, xe ben chở đất “cày” nát phần hành lang đất đỏ. Nhiều phương tiện bị xe tải, xe ben “ép” rớt lề, không có chỗ tránh, rất nguy hiểm. Đoạn đường bị xe chở đất “phá” nặng nề nhất là đoạn gần UBND xã Phước Đông. Bởi lẽ mỗi ngày, từng đoàn xe chở đất vẫn ung dung nối đuôi nhau “diễu hành” ngang qua trụ sở xã này.
“Chúng tôi rất lấy làm khó hiểu, không biết tại sao dù người dân đã kêu cứu nhiều lần đến các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhưng hầu như tình trạng này vẫn không được quan tâm giải quyết. Chẳng lẽ các nhà thầu khai thác đất và các đơn vị vận tải chở đất ở đây được “ưu tiên” hoạt động, bất kể hoạt động này phá hoại đường sá, làm ô nhiễm môi trường? Hay là ngành chức năng và chính quyền địa phương đành… bó tay không có biện pháp nào để xử lý, ngăn chặn tình trạng này, mặc cho người dân khổ sở?
ĐÌNH CHUNG
