Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Theo gương Bác

Gương thương binh vượt khó 

Cập nhật ngày: 23/04/2018 - 10:06

BTN - Rời quân ngũ trở về đời thường, dù đối mặt với không ít khó khăn, nhưng thương binh Lê Văn Dũng, ngụ tổ 19, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh luôn quyết tâm vượt khó, vươn lên làm giàu.

Ông Dũng.

Nhập ngũ năm 1985, Lê Văn Dũng từng tham gia chiến trường Campuchia. Năm 1988, trong một trận đánh bảo vệ biên giới Tây Nam, ông bị thương. Sau khi hồi phục, năm 1989, ông rời quân ngũ với giấy chứng nhận thương binh hạng 2/4, sức khoẻ mất 65%.

Phục viên, với bao khó khăn, gia đình không đất sản xuất, nhà lá vách bồ, và 3 đứa con ăn học. Năm 1990, với quyết tâm “tàn nhưng không phế”, ông bàn với gia đình sử dụng tiền tiết kiệm và tiền chế độ chính sách mua 3 ha đất, 2 ha trồng mãng cầu, còn lại trồng cao su.

Cần cù lao động, sau 3 năm, vườn mãng cầu cho trái và 5 năm sau, 1 ha cao su cũng bắt đầu thu hoạch. Ðến nay, hằng năm từ mãng cầu và cao su, trừ chi phí, gia đình ông lãi hơn 200 triệu đồng.

Ông Dũng cũng tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Năm 2013, ông được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Thạnh Hiệp. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông luôn sáng tạo, đổi mới trong sinh hoạt Hội, nhiều năm liền chi hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Không chỉ vậy, ông Dũng còn là tấm gương thương binh mẫu mực trong việc giáo dục, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi. Con trai lớn đang theo học Trường cao đẳng sĩ quan Lục quân 2, hai cô gái học lớp 10 Trường THPT Tây Ninh và lớp 9 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân liên tục nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện.

Hà Quang