Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Hà Nội đẹp lãng mạn mùa hoa sưa
Thứ ba: 06:02 ngày 22/04/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những nhành hoa trắng muốt bắt đầu nở tràn ngập trên nhiều tuyến phố thủ đô. Nhiều nơi, sưa như trải thảm tạo nên một khung cảnh đầy mộng mơ trong những ngày cuối xuân.

Các tuyến đường phố Hoàng Hoa Thám, Cầu Gỗ, Điện Biên Phủ, Quán Thánh, Thanh Niên... là nơi có nhiều hoa sưa nở ở thủ đô.

Hoa sưa thường nở vào tháng 3 và 4 hàng năm. Người đi đường ở Hà Nội mùa này thường dâng trào một cảm xúc lạ khi thấy màu trắng và giản dị của sưa trên những thân cây già cỗi.

Sưa nở bên đường ngấp nghé bên khung cửa sổ.

Đây là loại cây gỗ nhỡ, cao từ 10–15 m, sinh trưởng trung bình, thân màu vàng nâu hay xám, nứt dọc. Lá dài từ 9–20 cm, cuống không lông, sớm rụng, nhỏ, có lông nhỏ mịn và thưa.

Hoa tự dạng chuỳ, mọc ở nách lá, khoảng 5–15 cm, có đài hợp, thơm.

Sưa thường đẹp khi được ngắm từ trên cao xuống.

Có hai loài chính là sưa trắng và sưa đỏ. Sưa trắng cho hoa đẹp, quả to, đốt không có mùi.

Có những nơi sưa nở thưa thớt nhưng vẫn mang một vẻ đẹp riêng biệt.

Một cây sưa bên hồ Tây, nơi thu hút rất đông bạn trẻ mỗi dịp tháng ba về.

Sưa như trải thảm khi rụng trên vỉa hè.

Sưa là một trong nhiều loài hoa được nhiều người ưa thích.

Theo zing


 

 

 

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh