Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một dư chấn với cường độ mạnh tới 6,1 độ Richter đã khiến cho Haiti rung chuyển và dân chúng hoảng loạn chạy ra đường.

![]() |
Trôm cắp, hôi của, và cả bạo lực xảy ra khắp nơi ở Haiti kể từ sau trận động đất ngày 12.1. Ảnh: Reuters |
Sáng 20.1, một dư chấn với cường độ mạnh tới 6,1 độ Richter đã khiến cho Haiti rung chuyển và dân chúng hoảng loạn chạy ra đường.
Đây là dư chấn có cường độ mạnh nhất sau hơn 40 dư chấn xảy ra tiếp theo trận động đất 7 độ richter ngày 12.1.
Hiện tại vẫn chưa có thông báo gì về những thiệt hại sau dư chấn này. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, tâm của cơn địa chấn nằm cách tây bắc thủ đô Port-au-Prince 60km và ở độ sâu khoảng 22 km so với mặt đất.
Ước tính, khoảng gần 200.000 người tại Haiti đã mất mạng trong trận động đất xảy ra cách đây một tuần. Bên cạnh đó, có khoảng 250.000 người bị thương và khoảng 1,5 triệu người bị mất nhà cửa.
Hiện tại cộng đồng quốc tế đang tiếp tục thực hiện các nỗ lực cứu trợ nhân đạo khi mà nhiều người dân Haiti vẫn còn bị thiếu lương thực và nước sinh hoạt. Tổ chức Lương thực Thế giới (WFP) cho biết mới chỉ phân phát khoảng 250.000 khẩu phần cho người dân Haiti, trong tổng số 3 triệu người dân hiện đang cần tiếp viện. Theo WFP, khoảng 100 triệu suất thức ăn cần phải được phân phát trong vòng 30 ngày tới. Tuy nhiên, hiện tại WFP chỉ có khoảng 16 triệu suất.
Khoảng 2.200 lính Mỹ đã có mặt tại Port-au-Prince hôm 19.1 để hỗ trợ công tác vận chuyển đồ tiếp tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết sẽ cử một chiếc tàu trang bị cần cẩu tới thủ đô Port-au-Prince để dọn dẹp cảng biển này cho các tàu lớn vận chuyển hàng cứu trợ.
Bên cạnh đó, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn được tiếp tục tiến hành. Trong ngày 20.1, các đội cứu hộ đã cứu sống một cụ già 69 tuổi bị kẹt dưới trong đống đổ nát suốt gần một tuần.
LÂM DƯƠNG
(Theo AP, Reuters)