Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hận tình chưa dứt
Thứ ba: 05:17 ngày 20/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Muôn đi tắt phía sau vô nhà ông Hứ, đến chuồng bò nơi Trúc và Ý ngồi nói chuyện, Muôn xông đến dùng dao lê đâm Trúc một nhát vào ngực phải…

Bị cáo Muôn trước toà

Ngày 20.4.2010 tại UBND xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên toà lưu động xét xử vụ án “giết người” đối với  Đỗ Văn Muôn, 43 tuổi ngụ ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng.

Theo cáo trạng, Muôn là chú ruột của Đỗ Thanh Trúc, 33 tuổi. Hai nhà ở cách nhau khoảng nửa cây số. Vào năm 2000, vợ của Muôn là P. (43 tuổi) và Đỗ Thanh Trúc (cháu ruột của Muôn) đưa nhau đi “xây tổ uyên ương" ở TP.HCM. Sau một năm chung sống với Trúc, P. đã quay về và được Muôn tha thứ, nối lại tình cảm vợ chồng. Nhưng cũng từ đó, tình cảm ruột thịt của hai chú cháu Muôn- Trúc không còn.

Khoảng 19 giờ ngày 11.12.2009, sau chầu nhậu, Muôn lấy xe mô tô đưa anh trai Đỗ Văn Hứ (là cha ruột của Trúc) về nhà. Muôn vào nhà anh mình ngồi nói chuyện, lúc đó Trúc từ phía sau đi lên thì gặp Muôn, hai bên xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại, Trúc gọi Muôn bằng “thằng” nên cả hai lao vào xô xát nhau. Ông Hứ cùng với một người tên Đặng Thành Ý nhảy vào can ngăn và đưa Muôn ra lấy xe về. Đến nhà, Muôn lấy con dao lê dài 32cm đi bộ đến nhà ông Hứ. Thấy Muôn cầm dao quay lại, ông Hứ và Ý vội ôm và tước được dao. Hai người đưa Muôn về nhà, con dao được đem giấu đi. Tuy nhiên trong lúc ông Hứa và Ý quay về thì Muôn lại tiếp tục lấy dao lê đi tìm Trúc.

Muôn đi tắt phía sau vô nhà ông Hứ, đến chuồng bò nơi Trúc và Ý ngồi nói chuyện, Muôn xông đến dùng dao lê đâm Trúc một nhát vào ngực phải. Nhát dao oan nghiệt đã làm đứt 1/3 cuống tim, thủng thuỳ trên phổi phải. Do vết thương quá nặng nên Trúc đã tử vong sau đó. Còn Muôn, sau khi đâm Trúc thì cầm dao lê đem về nhà và đến công an huyện Trảng Bàng đầu thú.

Vị đại diện Viện kiểm sát cho rằng: “bị cáo đưa ra lý do là anh Trúc ngoại tình với vợ bị cáo, nhưng sự việc đã xảy ra hơn 8 năm, trước đó bị cáo cũng đã dùng dao chém anh Trúc một lần, bản thân chị P. cũng biết lỗi nên đã về xin bị cáo tha thứ và chí thú làm ăn để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra, bị cáo cũng xác định điều này. Nhưng chỉ vì anh Trúc là cháu mà dám gọi bị cáo bằng “thằng” nên bị cáo đã dùng dao đâm chết cháu ruột của mình. Hành động của bị cáo chứng tỏ sự ích kỷ, hẹp hòi, bản chất quá hung hăng, xem thường mạng sống của người khác”.

Với tội danh trên, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Đỗ Văn Muôn 12 năm tù giam.

Sông Ninh

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục