Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong thời gian qua, có nhiều vụ án đau lòng xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ những người uống rượu. Họ đã không kiềm chế được bản thân, dẫn đến việc vi phạm pháp luật.

![]() |
(ảnh minh hoạ) |
Trong thời gian qua, có nhiều vụ án đau lòng xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ những người uống rượu. Họ đã không kiềm chế được bản thân, dẫn đến việc vi phạm pháp luật. Khi tỉnh rượu, họ tỏ ra hối hận về hành vi của mình nhưng mọi việc đã quá muộn… Điển hình ngày 7.6.2011, cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an huyện Châu Thành khởi tố Nguyễn Công Minh (ngụ khu phố 5, phường 1, Thị xã) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Khoảng 14 giờ ngày 1.6.2011, Thượng uý Bùi Ngọc Hưng, cán bộ Phòng CSGT và chiến sĩ Đặng Văn Mót, thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an Tây Ninh đang trên đường tuần tra giao thông tuyến quốc lộ 22B (đoạn thuộc ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, Châu Thành) phát hiện 4 người: Nguyễn Công Mẫn; Lê Văn Hùng; Nguyễn Công Danh và Nguyễn Công Minh đi trên 3 xe mô tô chạy hàng ngang, nói chuyện lớn tiếng, có biểu hiện sử dụng rượu. Thượng uý Hưng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và đo nồng độ cồn trong người Mẫn là 0,54mg/l khí thở. Trong lúc Thượng uý Hưng lập biên bản vi phạm giao thông đối với Mẫn thì Hùng đứng phía sau chửi đồng chí Hưng và đồng chí Mót với lời lẽ thô tục. Lúc này, Minh cũng vừa đón xe ôm chạy đến xô đẩy, giật biên bản trên tay Thượng uý Hưng và dùng tay đánh vào mặt chiến sĩ Mót và đánh trúng vào mũ bảo hiểm của Thượng uý Hưng, rồi cả bọn bỏ chạy. Công an huyện Châu Thành truy bắt được các đối tượng ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, sau khi tỉnh rượu, Minh tỏ ra hối hận về hành vi quá khích của mình.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6.6.2011, tại xã Ninh Thạnh, Thị xã xảy ra 1 vụ dùng dao đâm chết người. Nạn nhân là anh Hồ Văn Xem (ngụ ấp Ninh Hoà). Nhận được thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an Thị xã có mặt kịp thời tại hiện trường, xác định đối tượng gây án là Phan Thanh Sang, ngụ cùng địa phương với nạn nhân. Sau khi gây án, Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tây Ninh cử cán bộ điều tra toả ra các tuyến đường truy tìm Sang, đồng thời vận động gia đình đưa Sang ra đầu thú.
Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 10 giờ tại nhà anh Trần Văn Tiên (ngụ ấp Ninh Hoà, Ninh Thạnh, Thị xã) có tổ chức uống rượu, trong đó có anh Hồ Văn Xem, Phan Văn Nhiều (anh ruột của Sang), Phan Thanh Sang và cùng nhiều bạn bè khác. Sau khi uống rượu xong một số người trong nhóm tổ chức đánh bài, Sang không tham gia. Đến 15 giờ, trong lúc đánh bài anh Nhiều (anh trai Sang) và anh Xem xảy ra mâu thuẫn, Sang thấy vậy “bênh anh trai” nên chửi và đánh anh Xem. Tuy được mọi người can ngăn nhưng Sang không từ bỏ ý định mà đi về nhà mình cách đó khoảng 50m lấy con dao bấm bỏ vào túi quần rồi quay trở lại nhà anh Tiên. Sang tiếp tục kiếm chuyện với anh Xem và bị anh Xem coi là người không biết gì trong việc mâu thuẫn trên nên Sang rút dao bấm ở túi quần đi lại nơi anh Xem đang đứng đâm 1 nhát vào ngực trái, rồi bỏ đi. Anh Xem được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết khi chưa kịp đến bệnh viện, do bị đâm thủng động mạch chủ. Đến 19 giờ cùng ngày, được sự động viên của gia đình và cán bộ điều tra, Sang đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tây Ninh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
TuyẾt Nhung