Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Hồ nuôi ba ba bị “hạ độc”
Thứ sáu: 11:00 ngày 11/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lúc ấy chị Ba thức dậy, ra hầm nuôi 300 con ba ba đã được 17 tháng tuổi, ngay sát nhà ở, thấy dưới hầm nước xao động khác thường, lũ ba ba tự nhiên lồng lộn, chao đảo…

Vợ chồng anh Lê Quang Hiếu và chị Hồ Thị Ba, ngụ tại tổ 9, ấp Phước An, xã Phước Ninh, Dương Minh Châu bàng hoàng kể lại sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 9.2.2011. Lúc ấy chị Ba thức dậy, ra hầm nuôi 300 con ba ba đã được 17 tháng tuổi, ngay sát nhà ở, thấy dưới hầm nước xao động khác thường, lũ ba ba tự nhiên lồng lộn, chao đảo; không như mọi khi chúng rất sợ khi thấy bóng người đến gần, chúng lặn mất tăm. Kinh nghiệm nuôi ba ba nhiều năm, vợ chồng anh Hiếu biết sự việc chẳng lành đã xảy ra.

Khi đi vòng quanh hồ quan sát, phát hiện có dấu vết thuốc rầy (trừ sâu) từ phía ngoài hàng rào hắt (đổ) vào hầm nuôi ba ba, vợ chồng anh Hiếu lập tức mở máy bơm, bơm xả nước trong hồ ra ngoài, và báo ngay cho tổ, ấp và chính quyền xã Phước Ninh cùng Công an huyện DMC biết sự việc. Toàn bộ 300 con ba ba, mỗi con hơn 1kg, chuẩn bị đến thời kỳ xuất bán, được bắt di đời lên 3 hầm “cấp cứu” tạm thời bằng vải mủ trên mặt đất. Những người được vợ chồng anh Hiếu nhờ xuống hầm bắt số ba ba lên để “cấp cứu”, đều khẳng định dưới hầm có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Ngay sau khi bắt hết 300 con ba ba lên, có 5 con chết, vài người để nguyên con ba ba đem nướng chín, khi xẻ thịt vẫn còn nghe mùi thuốc trừ sâu bốc lên, không thể ăn được.

Lúc 11 giờ ngày 10.2.2011, chúng tôi đến nơi thì có thêm một số con ba ba tiếp tục chết. Gia đình anh Hiếu là Việt kiều từ Campuchia về, theo nghề nuôi ba ba thương phẩm từ năm 2008, với quy mô 7 hầm, mỗi lứa nuôi 2.000 con; thời gian nuôi 24 tháng xuất bán. Trước đó, vào ngày 25.5.2010, gia đình anh Hiếu đã phát hiện kịp thời 5 bịch thuốc trừ sâu từ bên ngoài ném vào 5 hầm nuôi ba ba của gia đình. Do cứu chữa kịp thời, và trời tối nên những bịch thuốc trừ sâu ném từ bên ngoài vướng sàn cho ba ba ăn không rớt xuống nước, nên không có thiệt hại. Vụ việc này cũng đã được báo cho chính quyền xã và Công an huyện. Gia đình anh Lê Quang Hiếu về nước sinh sống từ hơn 6 năm trước, đã được chính quyền địa phương cho nhập hộ khẩu, cất nhà ở ổn định và được công nhận là gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hoá”. Cách nay 3 năm, gia đình anh Hiếu có xảy ra sự hiểu lầm với người hàng xóm, do trẻ em gây ra, đã phải đưa ra ấp hoà giải. Ông Thái Văn Chinh, tổ trưởng tổ 9 và nhiều người dân trong tổ, nhất là những hộ nuôi ba ba tại “làng nghề” nuôi ba ba này rất bức xúc với việc làm hết sức tàn nhẫn này. Mọi người mong muốn chính quyền địa phương và ngành Công an làm rõ sự việc càng sớm càng tốt, không để vụ việc này kéo dài, gây tâm lý lo lắng cho người dân.

Được biết giá ba ba thương phẩm hiện nay, loại 1 là 280.000 đồng/kg. Ông Tổ trưởng tổ tự quản, và bà con nuôi ba ba tại làng nghề này còn yêu cầu gia đình anh Lê Quang Hiếu phải tiêu huỷ toàn bộ số ba ba bị trúng độc chết, tuyệt đối không được bán, hoặc cho bất cứ ai, để giữ được uy tín của hàng hoá mà làng nghề đang xây dựng “thương hiệu”.

Thiết nghĩ, nội vụ sự việc này không đến nỗi quá phức tạp, rất mong ngành chức năng và chính quyền xã Phước Ninh làm sáng tỏ, có biện pháp xử lý thoả đáng để người dân yên tâm sản xuất.

CÔNG DÂN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục