Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Không dễ có hoà bình chỉ sau một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas…

Hẳn nhiên đây không phải là bộ phim “Nhiệm vụ bất khả thi phần IV” mà ngôi sao Hollywood Tom Cruise đang phải nhịn ăn và luyện tập cật lực để đảm nhận vai diễn. Đây là nhiệm vụ mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa vào lịch trình 4 năm tại nhiệm ở Nhà Trắng, và dù ông chỉ mới làm được một việc nhỏ là sắp xếp một cuộc đàm phán “mặt – đối – mặt” giữa các nhà lãnh đạo Israel – Palestine vào ngày 2.9, nhưng cũng đã được xem là bước đột phá trong tiến trình hoà bình Trung Đông.
![]() |
|
Ông Barack Obama (giữa) đang cố “dìu” Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào “guồng quay” của tiến trình hoà bình Trung Đông. Ảnh: Reuters. |
Không dễ có hoà bình chỉ sau một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas, đặc biệt là khi vài ngày trước đó, các tay súng Hamas ở vùng lãnh thổ Bờ Tây của người Palestine đã bắn chết 4 người định cư Israel gần thành phố Hebron, 2 người khác bị thương ở khu Rimonim, gần khu định cư người Israel Kochav Hashahar. Tại Nhà Trắng trong buổi chiêu đãi tối 1.9, có sự tham dự của vua Jordan Abdullah II và Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi hai ông Netanyahu, Abbas không nên để cơ hội hướng tới một thoả thuận hoà bình vĩnh viễn “vuột khỏi tầm tay”. Ông Obama rất muốn thấy cuộc chiến Trung Đông sẽ chấm dứt, một nhà nước Palestine độc lập sẽ ra đời và cùng tồn tại với Nhà nước Israel.
Theo các nhà phân tích, cho dù cuộc đàm phán có đạt được những bước đột phá, nhưng nếu như không tính đến vai trò của Hamas – lực lượng đang nắm quyền kiểm soát tại Gaza, mọi điều khoản thoả thuận đều trở nên vô nghĩa. Thực tế, sau cuộc bầu cử năm 2006, phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gần như đã bị Hamas đẩy khỏi dải Gaza. Muốn hoà bình, ít nhất các nhà lãnh đạo Fatah và Hamas phải ngồi lại để tìm kiếm giải pháp xoá mọi bất đồng.
Bên cạnh đó, giữa Israel và Palestine vẫn chưa thể ngày một, ngày hai mà giải quyết được những bất đồng về vấn đề các khu định cư của người Israel trên những vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng sau cuộc chiến tranh năm 1967; vấn đề phân chia thành phố Jerusalem – nơi mà cả hai bên đều chọn là thủ đô của đất nước mình.
Có lẽ, ông Obama cũng đã lường trước được những khó khăn trên nên đã ấn định thêm hai cuộc đàm phán Israel – Palestine do Mỹ làm trung gian vào tuần thứ hai của tháng 9 tới và ngay sau cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9).
Đ.H.T
(Tổng hợp từ AP/AFP)
