Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Có tiền bán xe cùng số tiền của bạn tổng cộng gần 4 triệu đồng, Văn tiêu xài xả láng cho đến khi cháy túi. Cạn tiền, Văn lén lút quay về địa phương định làm thêm “mẻ” mới thì bị phát hiện.

Ngày 17.10.2010, anh Nguyễn Thanh Trà (ngụ 102, ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, DMC) gởi đơn đến công an các huyện DMC, Hoà Thành tố cáo về việc bị người bạn tên Nguyễn Đình Văn (tự Cu Ly, ngụ ấp Trường Huệ, Trường Tây) lừa đảo chiếm đoạt xe Wave màu đỏ BS 70H6 - 7541 (do anh Nguyễn Văn Mương, ngụ ấp Ninh Lợi, Ninh Thạnh - Thị xã đứng tên giấy CNĐK).
Diễn biến vụ việc như sau: Ngày 16.10.2010, anh Trà đến nhà người bạn thân tên Mương để mượn xe Wave đỏ đi công việc. Anh Mương giao xe cho Trà cùng giấy tờ xe. Sau khi đi công việc về nhà, anh Trà cũng vừa gặp Văn đến nhà chơi. Sau lúc trò chuyện, anh Trà tiễn bạn định mang xe đem trả cho anh Mương thì Văn đón lời “Để mình đem đi trả cho Mương rồi mình sẽ quay lại ngay cùng đi uống cà phê”.
Tin lời bạn, anh Trà không ngần ngại giao xe vì giữa ba người đều quen thân với nhau. Nhưng đợi mãi đến khoảng 12 giờ cùng ngày mà bóng dáng của bạn vẫn ở tận nơi đâu và cũng chẳng thấy Văn điện thoại báo tin. Nghi ngờ chuyện chẳng lành, anh Trà điện thoại hỏi thăm anh Mương thì được trả lời: “Không thấy ai đem trả hết”. Nghĩ rằng Văn lấy xe đi chơi đây đó nên anh Trà chạy rảo khắp nơi tìm kiếm nhưng không gặp.
![]() |
Anh Đạm áp giải kẻ lừa đảo về công an xã Trường Tây |
Sau một ngày thắc thỏm chờ đợi mà người bạn cùng chiếc xe đầy đủ giấy tờ và số tiền 1.240.000 đồng của anh Trà bỏ quên trong cốp xe “một đi không trở lại”. Biết chắc bị lừa vì cả tin bạn nên anh Trà viết đơn gởi công an. Trong lúc công an đang truy xét vụ việc thì khoảng một tháng sau, lúc 10 giờ ngày 14.11.2010 anh Ôn Thanh Đạm (Công an viên xã Trường Tây, phụ trách ấp Trường Huệ) được người dân báo tin: “Nhà của anh Quốc vừa có kẻ trộm đột nhập”. Anh Đạm tức tốc đến nơi gặp vợ anh Quốc cho biết “kẻ trộm là thằng Cu Ly, leo tường vào nhà sau định trộm tài sản thì anh Quốc phát hiện. Nhưng Cu Ly chưa trộm được món gì nên anh Quốc thả đi rồi…”. Anh Đạm ghi nhận thông tin và bắt đầu theo dõi “đường đi nước bước” của “kẻ trộm không thành”. Đến 22 giờ ngày 15.11, anh Đạm nhận cú điện thoại của người dân: “Cu Ly đang rình rập phía sau nhà anh Quốc, mang theo hai bao ni-lông và đang bị anh Quốc khống chế”. Anh Đạm đến nơi điều Nguyễn Đình Văn về trụ sở văn phòng ấp làm việc.
Qua lời khai ban đầu tên Văn đã thừa nhận hai lần có ý định trộm tài sản nhà anh Quốc nhưng bất thành. Anh Đạm hỏi về chiếc xe Wave màu đỏ của anh Mương trước đây anh Trà nhờ Văn trả giùm bây giờ hiện đang ở đâu, mặt Văn liền biến sắc, sau đó thừa nhận hành vi lừa đảo. Văn khai: Sau khi nhận xe mô tô nhờ trả giùm từ bạn thân tên Trà, Văn lái xe đến tiệm cầm đồ 209 (khu vực huyện Củ Chi, TP.HCM) bán được 2,7 triệu đồng. Có tiền bán xe cùng số tiền của bạn tổng cộng gần 4 triệu đồng, Văn tiêu xài xả láng cho đến khi cháy túi. Cạn tiền, Văn lén lút quay về địa phương định làm thêm “mẻ” mới thì bị phát hiện.
Sáng ngày 16.11, sau khi củng cố hồ sơ ban đầu, anh Đạm áp giải đối tượng về Công an xã Trường Tây tiếp tục làm rõ hành vi của tên này.
GIA MINH