HTML clipboard
“Ráo riết” chuẩn bị cho năm học mới, sau khi
tặng học bổng và quà cho 100 học sinh nghèo hiếu học của xã Phước Vinh, huyện
Châu Thành, ngày 7.8.2010, Hội Khuyến học tỉnh đã tiếp tục đến với học sinh
nghèo của huyện Tân Châu.
Hội trường của Trung tâm Chính trị huyện Tân
Châu sáng hôm ấy chật cứng người bởi sự có mặt của 500 học sinh và khoảng ngần
ấy phụ huynh các em. Hội Khuyến học tỉnh và các vị mạnh thường quân, các chủ
doanh nghiệp hảo tâm đã trao tổng cộng 161 triệu đồng học bổng (500 ngàn
đồng/suất) và 55 chiếc xe đạp cho 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ
lực vươn lên trong học tập. Con đường đến trường của các em này đã và đang gặp
không ít trở ngại. Huỳnh Thị Minh Thu, 9 tuổi, năm nay học lớp 2, Trường tiểu
học Tân Hưng A là con nhà nghèo, nghèo lắm. Ba mẹ Thu hằng ngày đi mót mì để
kiếm sống. Đường đến trường khá xa nhưng Thu chỉ cuốc bộ. Với chiếc xe đạp được
tặng lần này, Thu định nhờ ba mẹ tập cho biết chạy xe để không phải quá mệt nhọc
mỗi lần đi học nữa. Khi được gọi lên nhận chiếc xe đạp mới, đôi mắt đen tròn xoe
của cô bé cứ hấp háy. Vui mừng quá nên em không nói thành lời. Nguyễn Minh Tr
học Trường tiểu học Tân Hưng C. Ba mẹ Tr chia tay khi em vừa mới chào đời, cho
đến bây giờ cậu bé vẫn chưa một lần được nhìn thấy cha. Năm Tr được 2 tuổi, mẹ
em lên đường sang xứ Hàn làm vợ người. Suất học bổng 500 ngàn đồng, Tr cho biết
sẽ nhờ ông bà ngoại mua sách vở, vài bộ quần áo. Nếu còn tiền, em sẽ mua một món
quà nho nhỏ để tặng cho mẹ, nếu mẹ về Việt Nam thăm em.
![Hội khuyến học tỉnh: Đem lại niềm vui cho học sinh nghèo](/resources/newsimg/002010/08/12/niem%20vui.jpg) |
Mỗi một phần quà là một nguồn động
viên để các em tiếp tục đến trường |
Trong số những em được trao học bổng có những em
bị bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn nỗ lực học tập, quyết không chịu lùi bước. Như cô
bé Hà Thị Xuân Thuỷ ở xã Tân Đông. Thuỷ bị vẹo cột sống bẩm sinh, càng lớn, càng
bị gù khiến việc cử động hết sức khó khăn. Đã thế, mắt của em lại còn bị đục
thuỷ tinh thể, thị lực rất kém, mới 15 tuổi nhưng phải mang cặp kính dày cộm.
Sau nhiều năm chạy chữa, cách nay vài tháng, Thuỷ đã được các bác sĩ mổ để chỉnh
lại cột sống, chi phí hết 135 triệu đồng! Mẹ Thuỷ cho hay, sắp tới em còn phải
xuống thành phố Hồ Chí Minh để “xẻ” hai con mắt nhằm cải thiện thị lực. Sức khoẻ
như thế nhưng Thuỷ rất chăm học. Cô giáo của em nhận xét: Thuỷ rất siêng năng,
em vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp như một người có sức khoẻ bình
thường.
500 học sinh, mỗi em một hoàn cảnh. Có những học
sinh do điều kiện quá khó khăn nên khi được trao xe mới, em cứ đứng tần ngần, vì
“sự thật rồi mà cứ ngỡ trong mơ”!
Đồng hành với Hội Khuyến học tỉnh lần này có sự
tham gia của các nhà tài trợ như: Ban liên lạc Hội đồng hương Tây Ninh tại thành
phố HCM, Công ty xi măng Fico Tây Ninh, Công ty cao su Tân Biên, Công ty khoai
mì Nước Trong, Doanh nghiệp tư nhân Định Khuê, Nhà máy đường Bourbon và một số
mạnh thường quân của xã Tân Hà, huyện Tân Châu.
Đ.V.T